| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy xác một nạn nhân trên chiếc xe xấu số

Thứ Ba 02/11/2010 , 15:42 (GMT+7)

6h 30 phút sáng 2/11, ngư dân ở xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh đã phát hiện một xác chết trôi dạt vào bờ biển, đoạn trước Đền Eo Bạch, sát ngay cảng Vũng Áng.

6h 30 phút sáng nay (2/11), ngư dân ở xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh đã phát hiện một xác chết trôi dạt vào bờ biển, đoạn trước Đền Eo Bạch, sát ngay cảng Vũng Áng.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nghị, Đồn Trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Áng cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã triển khai ngay lực lượng phối hợp với các ngư dân và chính quyền đưa xác nạn nhân vào bờ.

Cơ quan chức năng đã phát hiện thấy trong người nạn nhân có một chứng minh thư và 7,2 triệu đồng tiền mặt. Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Yêu, sinh ngày 15/7/1956 (sinh tại Nam Trực – Hà Nam Ninh (cũ), hiện thường trú tại xã Tam Hiệp, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắc), là một trong những hành khách bị nạn trên chuyến xe khách bị lũ cuốn trôi vào ngày 18/10 tại xã Xuân Lam nên chúng tôi đã thông báo cho các cơ quan chức năng và gia đình của nạn nhận. Hiện nay người nhà của nạn nhân này đang trên đường ra nhận xác”.

Xác chết khi được đưa lên đã ở trạng thái trương phình, tóc đã rụng, vẫn mặc nguyên quần áo và còn khá nguyên vẹn. Như vậy xác chết đã trôi trên biển gần 100km so với nơi xẩy ra vụ tai nạn về phía nam.

Xem thêm
Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.