Trên đường đi học, các nam sinh nhặt được túi tiền liền đưa đến Ban giám hiệu, tìm người đánh rơi để trả lại.
Huyện đoàn Đô Lương (Nghệ An) vừa trao tặng giấy khen, tuyên dương Hồ Sỹ Tiến, Nguyễn Công Lương và Lê Đăng Mạnh (lớp 12 THPT Đô Lương 3) vì đã không ham của rơi.
Trước đó, ngày 4/10, trên đường đi học 3 em nhặt được một bọc nylon có 3 cọc tiền. Đoán đây là tiền của người nào đó đánh rơi trên đường đi công chuyện lúc sáng sớm, cả 3 học sinh đã báo cáo với Ban giám hiệu.
Hai em Tiến và Lương trước lớp học ở trường THPT Đô Lương 3
Trước mặt các thầy cô giáo, Ban giám hiệu nhà trường đã đếm bọc tiền có 30 triệu đồng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thanh. Hôm sau, anh Nguyễn Văn Phượng - người đánh rơi bọc tiền đã được nhận lại tài sản. Để cảm ơn, anh Phượng rút tiền tặng nhưng 3 cậu học trò nhà nghèo đã từ chối.
"Có lần mẹ em đi chợ bị rơi mất 50.000 đồng mà cả ngày hôm đó mẹ không ăn, buồn rười rượi. Khi nhặt được bọc tiền, em nghĩ ngay đến hình ảnh của mẹ trước đây nên chỉ mong trả lại được cho người đánh rơi", một học sinh được tuyên dương tâm sự.
Các thầy cô THPT Đô Lương 3 cho biết, việc nhặt được của rơi tìm người đánh mất là truyền thống của học sinh ở đây. Đã có 20 lượt em nhặt được tiền, điện thoại, đồng hồ và tài sản khác đưa đến Ban giám hiệu và Đoàn trường tìm người trả lại.
(Theo VnExpress)