| Hotline: 0983.970.780

Bình Định phát cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét

Thứ Hai 06/11/2017 , 20:15 (GMT+7)

Tính đến chiều 6/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 4 người chết và 3 người mất tích trong bão số 12.

15-43-50_1
Lực lượng chức năng gia cố rọ đá tại hồ chứa nước Mỹ Đức

Mưa bão cũng đã làm 144 căn nhà bị sập hoàn toàn, 613 nhà hư hỏng, tốc mái, 9.608 nhà bị ngập nước, 781ha lúa và 473ha hoa màu bị ngã đổ, ngập nước; 981 con gia cầm bị chết, 75 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Về thủy sản, Bình Định cũng chịu tổn thất nặng nề, đã có 20 tàu cá của ngư dân bị chìm, 1 tàu bị cuốn trôi; 11.200m3 đất các tuyến đường liên huyện bị sạt lở, 5 cầu bị hư hỏng, 3 cầu bị cuốn trôi. Đến chiều 6/11, nhiều vùng dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn bị nước lũ chia cắt; có 55 xã bị ảnh hưởng mất điện…; thiệt hại ước tính khoảng 3.369 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã cấp tốc về huyện Hoài Ân kiểm tra hồ chứa nước Mỹ Đức, ở xã Ân Mỹ và hồ Kim Sơn, ở xã Ân Hữu bị sự cố trong cơn bão số 12. Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Hoài Ân, mưa lớn khiến nước sông An Lão và sông Kim Sơn dâng cao đã gây ngập lụt trên diện rộng. Hiện trên địa bàn huyện này có 12/22 hồ chứa nước đã qua tràn. Riêng công trình hồ Mỹ Đức, nước qua tràn mạnh đã gây xói lở 12m3 đá xây mặt tràn.

Ngày 6/11, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Vân Canh. Tình trạng ngập lụt sẽ tiếp tục xảy ra ở các vùng trũng thấp ở địa bàn TX An Nhơn, TP Quy Nhơn và các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước.

15-43-50_2
Ngân hàng Chính sách xã hội VN thăm và hỗ trợ gia đình có nhà bị sập ở xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, Bình Định)

 

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...