| Hotline: 0983.970.780

Cực sốc: Học sinh lớp 1 tử vong trên xe ô tô của trường quốc tế Gateway

Thứ Ba 06/08/2019 , 22:19 (GMT+7)

Một học sinh lớp 1 của Trường Quốc tế Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Đại diện nhà trường đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Hình ảnh camera một người đàn ông bế cháu bé bất tỉnh vào trường Gateway.

Khoảng 16h15 ngày 6/8, nhiều người chứng kiến cảnh một người đàn ông hớt hải bế cháu bé 6 tuổi trong trạng thái bất tỉnh từ trên ô tô 16 chỗ chạy vào trong trường Trường tiểu học song ngữ Gateway (trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đây là thời điểm này vào giờ tan học, nhiều học sinh đang rời cổng trường chuẩn bị lên xe đưa đón về nhà.

Trước đó, sáng 6/8 gia đình đã đưa cháu bé L.G.L ra ôtô của trường Trường tiểu học song ngữ Gateway để đi học.

Đến 16h45 cùng ngày, cô giáo phụ trách đón cháu bé gọi điện thông báo tình trạng cháu bé tử vong.

Hiện tại, gia đình đã đưa cháu bé về Bệnh viện E và mời công an đến làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình.

Được biết, hôm nay là ngày thứ 2 cháu bé đăng ký vào học lớp 1 tại Trường quốc tế Gateway.

Trường quốc tế Gateway Hà Nội tại quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo đại diện UBND phường Dịch Vọng, chiều cùng ngày công an phường nhận thông tin về vụ việc. Ngay sau đó, UBND phường cùng cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến bé trai gặp sự cố.

Phòng GD&ĐT Cầu Giấy cho biết, theo dự đoán ban đầu, học sinh bị tử vong do ngủ quên ở trên xe. Theo lịch trình, học sinh được xe đưa đón của nhà trường đưa đến Trường Quốc tế Gateway Hà Nội sáng nay. Học sinh này ngồi ở cuối xe và ngủ quên. Trên xe có giáo viên của nhà trường.

NNVN tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.