Thất bại này thực sự là cú sốc với Liverpool. Đội bóng đang dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh đã trả giá đắt khi tung vào sân đội hình dự bị với 10 sự thay đổi so với trận thắng Tottenham tại League Cup. Điều này khiến Liverpool thi đấu rời rạc, thiếu sức sống, thiếu ý tưởng và sự gắn kết như nhiều trận trước đó.
Liverpool cầm bóng nhiều hơn nhưng lại ít cơ hội tiếp cận khung thành một Plymouth thi đấu kiên cường, kiên định với cách chơi phòng ngự - phản công của mình.
Bước ngoặt của trận đấu đến khi Plymouth được hưởng phạt đền ở phút 54. Hardie không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn trên chấm 11m, đưa Plymouth dẫn 1-0.
Sau đó là các màn tấn công dồn dập của Liverpool nhưng đều không thể đánh bại hệ thống phòng ngự của Plymouth.
Thất bại trước Plymouth cũng khiến Liverpool vỡ mộng “cú ăn tư” (vô địch Giải Ngoại hạng, Champions League, FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh) ở mùa giải này. Hiện tại, Liverpool chỉ còn cơ hội vô địch Giải Ngoại hạng, Champions League, Cúp Liên đoàn Anh.
Đây là thất bại thứ 4 của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này. Thất bại này cũng cho thấy sự hấp dẫn, khó lường tại FA Cup, sân chơi lâu đời nhất của bóng đá Anh.
Chiến thắng là kỳ tích đối với Plymouth, CLB từng được dẫn dắt bởi Wayne Rooney thậm chí còn đang đứng cuối ở giải hạng Nhất với chỉ 2 chiến thắng trong 16 trận gần nhất.