Đây là trận đầu dẫn dắt Hà Nội FC ở mùa này của HLV Hoàng Văn Phúc. Dù thi đấu trên sân khách nhưng đội bóng Thủ đô vẫn muốn giành chiến thắng trước chủ nhà đương kim vô địch quốc gia.
Thực tế, Hà Nội FC đã nhập cuộc tốt, làm chủ được khu trung tuyến và lấn lướt hơn. Cho đến khi Hà Nội FC dẫn 1-0 vào phút 42 do công của tân binh Luka từ chấm phạt đền thì tất cả đã nghĩ đến kết quả có lợi cho đội bóng Thủ đô ở trận này.
Nhưng kể từ khi Phạm Tuấn Hải nhận thẻ đỏ vào phút 45+5 sau pha phạm lỗi với Hồng Duy, bất lợi dồn cả về Hà Nội FC.
Lúc này, cuộc chơi không còn trong tầm kiểm soát của HLV Hoàng Văn Phúc. Trước đối thủ ngang tài ngang sức lại thi đấu ít người hơn, Hà Nội FC phải điều chỉnh lối chơi ở hiệp hai, chủ động lùi thấp để bảo toàn tỷ số.
Nhưng rõ ràng, Nam Định có đủ con người để biến lợi thế về quân số thành bàn thắng. Sự tỏa sáng của tiền vệ Hendrio đã giúp đội bóng Thành Nam lật ngược thế trận với 2 bàn thắng của Caio Cesar (phút 60) và chính Hendrio (phút 80).
Trận thắng giúp Nam Định tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 24 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận so với đội xếp sau là Thanh Hóa. Trong khi đó, Hà Nội FC tạm xếp hạng 5 với 17 điểm.
Với Hà Nội FC, kể cả khi thay đổi HLV thì vẫn cần nhiều điều, kể cả vận may, để có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng về thành tích.