| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng đón hơn 2 vạn khách du lịch quốc tế dịp Tết Nguyên đán

Thứ Hai 03/02/2025 , 14:42 (GMT+7)

Từ ngày 25/1 đến mùng 2/2/2025, đã có 170.000 lượt khách du lịch đến thành phố Hải Phòng, trong đó lượng khách quốc tế có hơn 23.000 lượt người.

Lượng khách du lịch đến Hải Phòng tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Đinh Mười.

Lượng khách du lịch đến Hải Phòng tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Đinh Mười.

Theo Sở Du lịch Hải Phòng, thành phố Cảng đã ghi nhận lượng khách du lịch quốc tế ấn tượng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cụ thể, từ ngày 25/1 đến 2/2/2025, đã có 170.000 lượt khách du lịch đến thành phố Hải Phòng, trong đó lượng khách quốc tế có hơn 23.000 lượt người.

Con số ấn tượng này là hiện thực hóa của các chiến lược kích cầu du lịch Tết Nguyên đán của thành phố Cảng.

Lượng khách du lịch đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ tăng mạnh so với năm 2024. Ảnh: Đinh Mười.

Lượng khách du lịch đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ tăng mạnh so với năm 2024. Ảnh: Đinh Mười.

Ngành du lịch Hải Phòng đã chủ động chuẩn bị chu đáo, tạo ra nhiều chương trình và sản phẩm hấp dẫn, kết hợp với việc trang hoàng thành phố rực rỡ, tạo nên một không gian du xuân lý tưởng.

Đáng nói, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cam kết giữ ổn định giá cả, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Sở dĩ có sự gia tăng lượng khách du lịch so với Tết năm trước là do hạ tầng giao thông thuận tiện, cùng với việc đầu tư cải tạo các công trình công cộng, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội truyền thống được tổ chức sôi nổi tại nhiều quận, huyện, thêm sức hút cho du lịch thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...