| Hotline: 0983.970.780

Ông Đinh La Thăng xin lỗi nhân dân TP HCM

Thứ Tư 10/05/2017 , 13:52 (GMT+7)

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM mong nhận được cảm thông, chia sẻ của Đảng bộ, nhân dân và "hy vọng được coi là một người con của thành phố này".

Phát biểu sau khi nhận quyết định phân công làm Phó ban Kinh tế Trung ương, sáng 10/5, ông Đinh La Thăng nói lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã dành cho ông tình cảm quý mến, chân thành.

"Thời gian được công tác tại đây chỉ 15 tháng nhưng tôi cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm vô cùng quý báu của các cán bộ lão thành, chính quyền và nhân dân thành phố. Tôi coi đây là tài sản vô giá để luôn trân trọng, nâng niu và giữ gìn trong suốt cuộc đời mình", ông Thăng nói.

Ông Đinh La Thăng mong được đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM cảm thông. Ảnh: Thiên Ngôn.

Đề cập đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban thường vụ đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2010-2015, ông Thăng cho hay đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm của tập đoàn. Ông đã tự nhận hình thức kỷ luật trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương.

"Quyết định thi hành kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương đối với tôi là có lý có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung thống nhất cao; cũng như tạo điều kiện cho tôi có cơ hội khắc phục khuyết điểm, hạn chế", ông Thăng chia sẻ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM cũng cho biết, trước Ban chấp hành Trung ương ông đã gửi lời xin lỗi đến Đảng, đến nhân dân, đến đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban bí thư...

"Hôm nay, tôi xin gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và mong luôn được coi như là một người con của thành phố này", ông Thăng nói.

Ông Thăng khẳng định, trên cương vị công tác mới ông sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào cũng luôn cố gắng đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cho hạnh phúc của nhân dân thành phố.

Ông Đinh La Thăng sau buổi lễ. Ảnh: Thiên Ngôn.

Trước đó, ông Đinh La Thăng cũng gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Thiện Nhân - tân Bí thư Thành ủy TP HCM. Theo ông, ông Nhân là người trưởng thành từ thành phố, am hiểu sâu sắc và từng trên cương vị Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố...

"Đồng chí là cán bộ mẫu mực, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin chúc đồng chí cùng tập thể thường trực, thường vụ Thành ủy phát huy truyền thống, đưa thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước", ông Thăng nói.

Ông Đinh La Thăng có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và những cơ quan, đơn vị mà ông giữ cương vị lãnh đạo. Nhưng trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn 2009-2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Ông Đinh La Thăng phải nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII.

Hơn một năm trên cương vị Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Thăng có những phát ngôn mạnh mẽ và hành động quyết liệt, như lập đường dây nóng nghe bức xúc của người dân, doanh nghiệp; yêu cầu Công an TP HCM mở chiến dịch trấn áp tội phạm; giải quyết tại chỗ những vấn đề nóng ở địa phương...

(vnexpress.net)

Xem thêm
ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...