![real-madrid-110630_450.jpg Real Madrid nắm lợi thế trước trận lượt về với Man City.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/real-madrid-110630_450-111101.jpg)
Real Madrid nắm lợi thế trước trận lượt về với Man City.
Erling Haaland mở tỷ số cho chủ nhà Manchester City (Man City) ở phút 19 với bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh vào lưới Real. Đó là tình huống Josko Gvardiol khống chế bằng ngực làm tường để Haaland dứt điểm một chạm đánh bại thủ thành Thibaut Courtois trong pha đối mặt. Tổ VAR phải làm việc khá lâu, kéo dài tới 4 phút, để xác định không có lỗi việt vị của 2 cầu thủ Man City.
Tới phút 60, Kylian Mbappe đã gỡ hòa 1-1 cho Real sau một pha dứt điểm khiến hàng thủ Man City ngỡ ngàng. Xuất phát từ tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, Dani Ceballos bấm bóng tinh tế vào vòng cấm để Mbappe thoát xuống. Pha bắt vô-lê của tiền đạo sinh năm 1998 không trúng tâm bóng, nhưng mảnh lưới Man City vẫn rung lên trong sự bất lực của thủ thành Ederson.
20 phút sau, Haaland đã ghi bàn thắng thứ hai cho Man City từ chấm phạt đền, sau khi Dani Ceballos phạm lỗi với Phil Foden trong vòng cấm, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Đây là bàn thắng thứ 49 của Haaland trong 48 trận đấu tại Champions League.
Tuy nhiên, Man City dường như luôn gặp khó khăn trong việc bảo vệ lợi thế, khi đã để thủng lưới 7 lần trong 15 phút cuối của các trận đấu tại Champions League. Phút 86, tiền đạo người Vinicius tung cú sút cực căng từ góc hẹp khiến Ederson không thể bắt dính. Brahim Diaz, cựu cầu thủ của Man City, đã có mặt đúng lúc đá bồi tung lưới chủ nhà Real gỡ hoà 2-2.
Sau khi lập công, Diaz không ăn mừng. Anh từng có thời gian khoác áo Man City (2016-2019) trước khi đầu quân cho Real. Hiệp hai chỉ có 3 phút bù giờ và khi các CĐV đã nghĩ về trận hòa thì Jude Bellingham toả sáng với bàn thắng quyết định ở phút 90+2, ấn định chiến thắng 3-2.
Với kết quả này, Real nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà Bernabeu vào ngày 20/2 tới. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ cần tối thiểu một trận hòa để đi tiếp.
Về phía Man City, thua cách biệt 1 bàn chưa phải là thảm họa và họ có lý do để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.