| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm 25/07/2024 , 17:58 (GMT+7)

Chiều 25/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 25/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Chiều 25/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi sổ tang tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội.

Trước đó, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các Bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân Lào đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith từng nói, bản thân là người may mắn khi có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiều chủ đề trong thời gian qua. Trong ấn tượng của ông, Tổng Bí thư là người hiểu biết rộng, có năng lực, hiểu sâu về lý luận và thực tiễn từng giai đoạn, đưa đất nước Việt Nam tiến lên phù hợp.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, bà Naly Sisoulith đã gửi thư chia buồn đến Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Mận.

Trong bức thư chứa đựng nhiều tình cảm đặc biệt, Phu nhân Naly Sisoulith bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương và đau buồn vô hạn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng và Phu nhân trong những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân khẳng định nhân dân Lào cũng như nhân dân Việt Nam luôn tri ân sâu sắc cuộc đời với những cống hiến không biết mệt mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, nhân dân Việt Nam, cũng như tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với lãnh đạo, nhân dân Lào và tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào; gửi lời động viên tinh thần đến Phu nhân và gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đặc biệt khó khăn này.

Trong bức thư gửi Phu nhân Ngô Thị Mận, bà Naly Sisoulith viết: "Tất cả người dân Việt Nam và rất nhiều người ở Lào đều biết đến tên tuổi của anh Trọng, một người đã cống hiến không biết mệt mỏi cả cuộc đời vì đất nước và vì nhân dân Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng... Mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta, nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại và con cháu của chúng ta sẽ mãi duy trì tình cảm trân quý này".

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, bà Naly Sisoulith, không kìm được cảm xúc khi gặp Phu nhân Ngô Thị Mận. Bà bật khóc, ôm chầm lấy phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, bà Naly Sisoulith, không kìm được cảm xúc khi gặp Phu nhân Ngô Thị Mận. Bà bật khóc, ôm chầm lấy phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Xem thêm
Gỡ thẻ vàng IUU: Phải truy trách nhiệm người đứng đầu

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu như vậy khi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Quảng Trị.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Hà Nội có mưa dông, cảnh báo ngoại thành ngập lụt trong nhiều ngày tới

Hà Nội có mưa dông đến ngày 21/9. Trong khi đó, lũ trên các sông rút chậm dẫn tới cảnh báo ngoại thành ngập lụt trong nhiều ngày tới.

Hậu phương vùng lũ quét Làng Nủ

Người phụ nữ nhanh nhẹn như con thoi chạy qua chạy lại giữa hai điểm trường Làng Nủ; chiếc điện thoại lúc nào cũng nóng ran bởi các cuộc điện thoại liên tục đổ về.