Gần 30 năm qua, khu chợ độc đáo bên hông Thuận Kiều Plaza (quận 5) chuyên phục vụ nguồn thức ăn cho người chơi chim cảnh, cá cảnh ở TP.HCM.
Mới chỉ hơn 6h sáng, khoảnh sân nhỏ nép mình bên hông Thuận Kiều Plaza (quận 5) đã khá huyên náo với hàng chục người bu quanh các giỏ, thau chậu, thùng xốp đựng đầy các loại sâu bọ, cào cào, dế, châu chấu… và cả tắc kè, thằn lằn, rằn, bò cạp… Kẻ bán, người mua, khu chợ “độc, lạ” dành cho người chơi chim cảnh, cá cảnh ở TP.HCM này đã có từ gần 30 năm nay.
Gọi là chợ nhưng cũng chỉ khoảng hơn chục người buôn bán các loại sâu bọ. “Tiểu thương” là người chuyên bắt côn trùng, hoặc thu mua sâu bọ ở ngoại thành Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Long An, Tây Ninh… chạy xe máy đến bán rồi về.
Người mua lẻ thì 2.000 đến 10.000 đồng một mớ, người thì mua sỉ cả bao, cả thùng sâu bọ về các cửa hàng bán lẻ khắp thành phố. Chợ họp mỗi ngày, đông nhất tầm 7-9h sáng khi người chơi chim cảnh, cá cảnh vừa đi cà phê sáng, vừa tranh thủ mua thức ăn cho “chim cưng, cá quý”.
-Bà Hà Thị Phượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM: (00:06) ở Xuân Thới Thượng em đem cào cào xuống cung cấp ở dưới đây, giao xuống đây để người ta bán lẻ ra (cắt) em làm đây mấy chục năm rồi, từ đời bà cố tới bây giờ
Ban đầu chợ chỉ bán sâu bọ, dần về sau thành nơi trao đổi, mua bán chim cảnh. Khách đến để mua bán chim, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim. Tiểu thương thì bán thêm cả lồng, thức ăn, dụng cụ nuôi chim, khiến chợ thêm xôm tụ.
-Ông Nguyễn Văn Tư, quận 9, TP.HCM: (01:49) ở đó là cái đảo chim đó, tụ tập chim rồi gom lại đó, kẻ thì bán, người thì đá, xúm nhau bàn tán, uống cà phê chơi
Không chỉ là “chén cơm” nuôi sống nhiều lao động nông thôn có thêm thu nhập, chợ sâu bọ ở TP.HCM còn là nơi quen thuộc để tìm về của những người yêu cá, yêu chim, cả những người sống nơi thành thị vẫn mênh mang nỗi nhớ đồng quê.