
Việt Nam chia điểm với Australia ở trận ra quân giải U17 châu Á. Ảnh: VFF.
Trước một đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực và đẳng cấp, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng tinh thần thi đấu máu lửa và không bỏ cuộc.
Ngay sau trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland đã không giấu được niềm tự hào: “Hiệp một thực sự là một thử thách. Các cầu thủ gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với tốc độ và cách triển khai của đối phương. Nhưng điều đáng khen là họ không hề bị cuốn theo áp lực, và đã chơi bùng nổ trong hiệp hai. Chúng tôi ghi được bàn thắng, tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng và xứng đáng có được 1 điểm quý giá".
Chiến lược gia người Brazil cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò: "Chúng tôi có một chút may mắn, nhưng thành quả này là kết tinh từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Đặc biệt trong hiệp hai, họ đã thể hiện được đúng tinh thần Việt Nam - tinh thần không bỏ cuộc, thi đấu vì màu cờ sắc áo đến phút cuối cùng. Tôi thực sự tự hào về màn trình diễn này".
Kết quả 1-1 trước U17 Australia không chỉ giúp U17 Việt Nam giành được điểm số đầu tiên tại bảng B, mà còn tiếp thêm động lực rất lớn cho chặng đường phía trước.“Tôi tin rằng trận đấu này sẽ là cú hích tâm lý quan trọng. Các cầu thủ sẽ có thêm niềm tin và sự tự tin để thi đấu tốt hơn ở những trận tới. Mỗi trận đấu là một cơ hội để chứng minh giá trị của bản thân và của tập thể", ông Roland nói.
Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ chạm trán với U17 Nhật Bản - một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Dù thừa nhận thử thách là cực kỳ khó khăn, nhưng HLV Roland khẳng định toàn đội sẽ không e ngại: “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng không hề sợ hãi. Nhật Bản là đội bóng mạnh, có trình độ kỹ thuật và chiến thuật rất cao. Nhưng U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu họ thật sâu và bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất".