Tham dự buổi lễ có ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cùng các ông nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Định, đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.
Thay mặt UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, ôn lại lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc và ý nghĩa quan trọng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này minh chứng cho nghệ thuật quân sự tài tình và sự quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân. Đó là chiến thắng của quyết tâm và ý chí kiên cường, khắc sâu trong lịch sử qua lời tuyên thệ: “Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Tổ chức Lễ kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử trên quê hương Tây Sơn Tam kiệt, không chỉ ôn lại tinh thần của cuộc tiến công thần tốc và chiến tích chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, mà còn làm sống dậy hùng khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của các vị anh hùng Tây Sơn kiệt xuất, nhất là người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự, một vị minh quân với tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ, thuyết phục cựu thần, khuyến trọng hiền tài, mở mang nông thương, chấn hưng giáo dục, cải cách văn hoá...
Trong những năm qua, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt tiếp tục được quy hoạch, đầu tư xây dựng tôn tạo nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và du khách. Bảo tàng Quang Trung đã sưu tầm hàng ngàn tư liệu hiện vật thời Tây Sơn quý hiếm. Các yếu tố đó tạo nên tổng thể không gian văn hóa di tích và bảo tàng, góp phần đưa khu di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, thu hút du khách gần xa khi về Bình Định.
Tôn vinh sự nghiệp vẻ vang của triều đại Tây Sơn và công tích của Hoàng đế Quang Trung, để phong trào Tây Sơn mãi mãi đi vào lịch sử và lòng dân như một khúc ca hùng tráng. Tinh thần của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mãi mãi tiếp sức cho thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh. Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với kịch bản tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, Bình Định sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ, cùng cả nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát huy tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung, Bình Định kêu gọi các ngành, các cấp, toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng để “tăng tốc” và “bứt phá”.
Đồng thời, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, ghi dấu ấn 50 năm giải phóng tỉnh Bình Định niềm tự hào và vinh quang của quê hương.
“Cùng vận hội mới của đất nước, chúng ta quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo hứng khởi bước vào nhiệm kỳ mới, với khát vọng xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm khá của cả nước; đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vươn mình phát triển mạnh mẽ…”, ông Thanh phát biểu.
Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đại biểu, quan khách đã thực hiện các nghi thức dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ, Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt…
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đại biểu, quan khách đã thực hiện các nghi thức dâng hương tại Đài Kính thiên thuộc địa bàn xã Bình Tường (huyện Tây Sơn) và dâng hương tại Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt.