Thứ Năm, 6/3/2025 8:10 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Cháy nhà kho, 3 người thiệt mạng

Thứ Tư 06/05/2020 , 20:33 (GMT+7)

Lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể trong vụ cháy tại nhà kho thuộc Cty TNHH Song Ngân (KCN Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường. Ảnh: HQ.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường. Ảnh: HQ.

Hiện các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên để giám định danh tính.

Chiều tối ngày 6/5, UBND huyện Gia Lâm đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy nhà kho, xưởng thuộc Cty TNHH Song Ngân.

Theo đó, vào lúc 11h20 ngày 6/5, UBND huyện Gia Lâm nhận được tin báo của công an huyện về việc xảy ra vụ cháy tại Công ty Song Ngân. 

Công an huyện Gia Lâm đã điều 2 xe chữa cháy, đồng thời báo Công an thành phố Hà Nội chi viện 7 đơn vị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cùng 15 xe ô tô chữa cháy xuống hiện trường, phối hợp để dập lửa. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Khu vực xảy ra cháy được xác định là nhà 3 tầng thuộc Công ty Song Ngân, có diện tích mặt bằng 2.100m2, làm kho, xưởng cho Công ty Biovet thuê tại tầng 3.

Về thiệt hại, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 người chết trong vụ cháy trên nhưng chưa xác định được danh tính. Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên) để giám định.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về Phòng cháy Chữa cháy” liên quan đến vụ cháy tại khu công nghiệp Phú Thị.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp với VKS nhân dân huyện Gia Lâm, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân (nếu có), đồng thời củng cố tài tiệu, các chứng cứ theo quy định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...