| Hotline: 0983.970.780

Đã không còn một lãng tử bên dòng sông Hậu

Thứ Hai 18/05/2020 , 17:53 (GMT+7)

Nhạc sĩ Sơn Hà - Chủ tịch Hội Văn nghệ Hậu Giang, tác giả ca khúc nổi tiếng "Ngẫu hứng đêm Xà No", đã qua đời đêm 17/5 vì bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi.

Nhạc sĩ Sơn Hà là gương mặt nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ. Ảnh: TL.

Nhạc sĩ Sơn Hà là gương mặt nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ. Ảnh: TL.

Nhạc sĩ Sơn Hà sinh ra và lớn lên ở Ngã Bảy- Hậu Giang, nơi mà ông đã viết một trong những ca khúc đầu tiên của mình với tên gọi là “Bảy dòng sông nhớ”. Trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng, nhạc sĩ Sơn Hà là một trong vài gương mặt hiếm hoi có ca khúc được yêu thích khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2003, tỉnh Cần Thơ tách ra thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Nhạc sĩ Sơn Hà đã xung phong trở về xây dựng quê nhà Hậu Giang. Ngày xa chốn đô hội để về nơi khuất nẻo hơn, ông đã viết ca khúc “Về Hậu Giang nhé em” để khích lệ mình và động viên nhiều người cùng chí hướng.

Nhạc sĩ Sơn Hà từng đảm nhận cương vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Hậu Giang, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang rồi chuyển sang làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Hậu Giang.

Mang đầy đủ phẩm chất chân thành, hào hoa và nồng nhiệt của người miệt vườn, nhạc sĩ Sơn Hà đã mời nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước về Hậu Giang sáng tác cũng như tập huấn cho đội ngũ sáng tác địa phương.

Ngoài công việc quản lý, nhạc sĩ Sơn Hà vẫn miệt mài sáng tác. Ca khúc “Nhớ Cần Thơ” của ông là một bài hát quen thuộc với nhiều người yêu mến nhịp sống Tây Đô: “Chiều đi trên sông Hậu chợt bâng khuâng nhớ tiếng hò xưa. Dòng sông trôi êm đềm mà lòng nghe như sóng triều dâng. Đò ơi, mau sang sông chở nhớ thương chở niềm đợi mong. Ôi thiết tha câu hò Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ơi, ai đến Cần Thơ mà chẳng thương, ai xa Cần Thơ mà chẳng nhớ…”.

Nhạc sĩ Sơn Hà để lại nhiều bài hát quen thuộc với người dân Cần Thơ và Hậu Giang. Ảnh: TL.

Nhạc sĩ Sơn Hà để lại nhiều bài hát quen thuộc với người dân Cần Thơ và Hậu Giang. Ảnh: TL.

Với tỉnh Hậu Giang, nhạc sĩ Sơn Hà đã đưa dòng kênh Xà No chảy qua địa phương này vào ca khúc “Ngẫu hứng đêm Xà No” được nhiều người yêu thích: “Em là ai, mùa bưởi chín căng tràn mát thơm. Em là ai, man mác lời ca, tha thiết giọng hò. Em là ai, xao xuyến lòng người tìm về Hậu Giang”.

Thành phố Vị Thanh đẹp hơn, quyến rũ hơn, ấm áp hơn nhờ trái tim lãng tử của nhạc sĩ Sơn Hà ngân nga: “Đi lang thang giữa phố khuya Vị Thanh, nghe đâu đây vẳng tiếng rao hàng đêm. Đêm trăng trên sông, khách thương hồ dạo đàn, nghe câu Nam Ai lòng thương nhớ. Đêm Xà No ai hát một mình, ghế đá công viên lạnh buốt sương đêm. Nghe dòng sông con sóng tự tình, nghe gió lả lơi hàng cây”.  

Sau một thời gian chống chọi bạo bệnh, nhạc sĩ Sơn Hà đã vĩnh biệt dương gian ở tuổi 65. Thế nhưng, tác phẩm của ông vẫn còn ở lại, tiếp tục trầm bổng trong lòng những người yêu Hậu Giang: “Đêm Xà No bên dòng sông nhớ, tôi chờ đợi người”.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất