
MU và Man City cầm chân nhau. Ảnh: Getty Images.
Đây là một kết quả gây thất vọng cho cả hai đội trong bối cảnh cả hai đang trải qua mùa giải đầy khó khăn. Man City hiện xếp thứ 5 với 52 điểm, kém Chelsea 1 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League, trong khi MU đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 13 với chỉ 38 điểm.
Dưới ánh nắng chói chang tại Old Trafford, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, thiếu điểm nhấn và sự sáng tạo. Sau giờ nghỉ, thế trận mới khởi sắc hơn. Man City suýt chút nữa đã mở tỷ số sau cú sút xa sấm sét của Omar Marmoush từ khoảng cách 25 mét buộc thủ môn Andre Onana phải trổ tài bay người cản phá xuất sắc.
Sau đó, Phil Foden tưởng chừng đã có cơ hội ghi bàn sau đường chọc khe tinh tế của Marmoush, nhưng hậu vệ Noussair Mazraoui bên phía MU đã lùi về phá bóng cực kỳ dũng cảm.
Về phía MU, Joshua Zirkzee có pha dứt điểm đáng chú ý nhất cho đội chủ nhà với một cú vô-lê kỹ thuật, nhưng Ederson đã phản xạ kịp thời. Quỷ đỏ cũng có tình huống phàn nàn khi Ruben Dias của Man City trượt ngã trong vòng cấm và bóng vô tình chạm tay, nhưng trọng tài và VAR từ chối thổi phạt đền.
Trận đấu cũng là lời chia tay cảm xúc của Kevin De Bruyne với trận derby thành Manchester. Trên khán đài, các CĐV áo xanh đồng thanh hát vang tên tiền vệ người Bỉ, người sẽ rời CLB vào cuối mùa giải sau gần một thập kỷ gắn bó. Dù không thể ghi bàn, De Bruyne vẫn để lại dấu ấn với những pha xử lý đẳng cấp, trong đó có cú sút xa hiểm hóc khiến khung thành MU chao đảo.