| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Học sinh 21 trường THCS thi lại môn ngữ văn lớp 9

Thứ Hai 06/07/2020 , 09:44 (GMT+7)

Ngày 6/7, hàng ngàn học sinh lớp 9 của 21 trường THCS trên địa bàn TP.Pleiku, Gia Lai đã thi lại môn ngữ văn.

Nhiều học sinh lớp 9 trường Trưng Vương đang thi lại môn ngữ văn

Nhiều học sinh lớp 9 trường Trưng Vương đang thi lại môn ngữ văn

Tất cả khối lớp 9 trên địa bàn TP.Pleiku bắt đầu thi lại môn ngữ văn lúc 8 giờ sáng cùng ngày và số lượng học sinh thi lại vẫn đang được cập nhật.

Ông Bùi Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Vương cho biết, sáng nay, nhà trường đã tổ chức cho khoảng 255 học sinh lớp 9 thi lại môn ngữ văn lớp 9 theo đúng chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Về công tác giám sát quá trình thi, chấm thi đều được nhà trường thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng để xảy ra sự cố.

Đề cập về việc thi lại, ông Nguyễn Đình Thức,Trưởng phòng GD&ĐT TP.Pleiku cho biết, chúng tôi đã khẩn trương họp với toàn thể hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn TP.Pleiku và yêu cầu các hiệu trưởng ký cam kết trường không làm lộ đề thi, nếu lộ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đồng thời, Phòng GD&ĐT đã làm việc với Công an tỉnh Gia Lai nhằm phối hợp điều tra, xác minh sự việc.

Trước đó NNVN đã đưa tin, sáng 3/7, học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Pleiku kiểm tra học kì II, môn ngữ văn, năm học 2019-2020.

Tuy nhiên, thời điểm đó trên mạng xã hội nhiều em học sinh xôn xao việc đề thi môn ngữ văn lớp 9 bị lộ. Ngay sau đó, Phòng GD&ĐT TP.Pleiku đã triệu tập một cuộc họp khẩn với sự tham gia của hiệu trưởng của các trường THCS trên địa bàn TP.Pleiku và ban chuyên môn để kiểm tra việc đề thi bị lộ. Đồng thời, phòng cũng đã làm việc với công an TP.Pleiku để làm rõ vụ việc.

Cùng với đó, Phòng GD&ĐT đã tiến hành cho học sinh thi lại môn ngữ văn nhằm đảm bảo yếu tố công bằng.

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.