| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội T&T trở lại mặt đất

Thứ Hai 21/02/2011 , 08:30 (GMT+7)

Thất bại 0-2 trước người anh em SHB Đà Nẵng tại vòng 3 thực sự kéo thầy trò HLV Phan Thanh Hùng từ trên mây trở lại mặt đất.

Hai chiến thắng liên tiếp khi mở màn V-League 2011 đã khiến Hà Nội T&T ảo tưởng về giấc mộng bảo vệ chức vô địch. Và thất bại 0-2 trước người anh em SHB Đà Nẵng tại vòng 3 thực sự kéo thầy trò HLV Phan Thanh Hùng từ trên mây trở lại mặt đất.

Nhìn lại hai chiến thắng của Hà Nội T&T trong hai trận derby thủ đô (với HP Hà Nội và Hà Nội ACB), ai cũng nhận rõ đối thủ tự thua nhiều hơn là các nhà ĐKVĐ Việt Nam vượt trội hơn về mọi mặt. Hơn nữa, trong 6 điểm thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành được, những yếu tố “bên ngoài” có ý nghĩa và ảnh hưởng cũng không ít.

Không giống như mọi năm, SHB Đà Nẵng sẽ lại lơi chân theo “chỉ đạo” để tạo điều kiện tốt nhất cho Hà Nội T&T tích góp được những điểm số cần thiết. Sau một năm “toan tính đủ đường” để giúp CLB thủ đô giành chức vô địch để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, bầu Hiển bắt đầu có những cái nhìn công bình hơn về hai CLB mà ông sở hữu. Sau một năm gây thất vọng, SHB Đà Nẵng đã sẵn sàng bứt phá để lấy lại danh dự của đội bóng số 1 Việt Nam.

Trong 90 phút tại Hàng Đẫy, SHB Đà Nẵng cũng không thực sự chơi hay hơn “người anh em”. Các miếng phối hợp đan lát quyến rũ ở giữa sân không còn tồn tại, thay vào đó là những đường tạt bổng từ mọi cự ly nhằm vào cái đầu của Gaston Merlo. SHB Đà Nẵng không hay, còn Hà Nội T&T lại chơi quá dở. Hàng công chơi mờ nhạt, tuyến giữa cạn kiệt ý tưởng còn hàng thủ thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Sự hiện diện của Công Vinh ở 10 phút cuối dù rất ấn tượng, nhưng Hà Nội T&T cũng không thể chờ đợi phép màu từ một đôi chân bạc tỷ nhưng thiếu thực tiễn thi đấu suốt 1 năm qua.

Đội chủ nhà có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn bởi Matias đã đá ra ngoài khi trước mặt chỉ còn là gôn trống hay Gonzalo phung phí ít nhất 3 cơ hội có thể thành bàn. Chính HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận đó là sự kém cỏi của hàng công và phủ nhận yếu tố may rủi. May mắn chỉ đến với đội bóng nào biết phát huy bản lĩnh, trong khi Hà Nội T&T lại quá nhợt nhạt, thiếu ý tưởng trong lối chơi. Và cho đến khi Thanh Hưng dứt điểm tung lưới Hồng Sơn, ý tưởng chơi phòng ngự phản công của các nhà ĐKVĐ phá sản. Bàn thắng phút bù giờ của Gaston Merlo được coi là nhát kiếm ân huệ với CLB thủ đô, khiến họ khỏi hối tiếc sau 90 phút nhợt nhạt tại Hàng Đẫy.

Trong bóng đá, thắng thua là điều bình thường và với 6 điểm/3 trận, Hà Nội T&T vẫn trụ lại ở top 4, chỉ kém đội đầu bảng SL Nghệ An đúng 1 điểm. Nhưng điều mấu chốt là HLV Phan Thanh Hùng có chèo lái được một tập thể không phải chất lượng quá cao tìm lại cảm hứng và động lực thi đấu khi vẫn còn ngất ngay trong men say chiến thắng mùa trước. Và liệu Hà Nội T&T có thể tiếp tục tiến xa khi không còn sự “ra tay cần thiết” của bầu Hiển.

Vòng 3 V-League chứng kiến sự thất vọng đến từ các CLB thủ đô. Hòa Phát HN thua ngược SL Nghệ An 1-2 trên sân Vinh, dù họ đã dẫn trước từ khá sớm ở phút 11 do công Timothy. Tướng Vinh thất bại trong lần tái ngộ CLB cũ và HP Hà Nội tụt xuống thứ 10 với 3 điểm/3 trận. Hà Nội ACB còn bi thảm hơn khi để thua HA Gia Lai 1-3 trên sân nhà trong trận cầu họ bị lép vế hoàn toàn. Sau 3 trận toàn thua, con đường trở lại hạng nhất của thầy trò HLV Mauricio đang hiển hiện dù đây mới là giai đoạn đầu mùa giải.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm