| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 3 Chi cục thuộc Sở NN-PTNT

Thứ Sáu 04/10/2024 , 10:36 (GMT+7)

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ tại 4 đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (thứ 2 từ trái sang), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân vừa được giao nhiệm vụ mới. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (thứ 2 từ trái sang), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân vừa được giao nhiệm vụ mới. Ảnh: CTV.

Theo đó, ông Vũ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; ông Đặng Văn Chiên - Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá, bến cá được giao phụ trách Ban Quản lý Cảng cá, bến cá.

Tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, ông Phạm Đức Duyễn - Phó chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới được điều động giữ chức vụ Chi cục trưởng. Tại Chi cục Kiểm lâm, ông Đỗ Đức Hưng, Giám đốc Ban quản lý cảng cá, bên cá được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng.

Trao quyết định phân công nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận những đóng góp, những kết quả đã đạt được của các cá nhân vừa được điều động, bổ nhiệm nói trên và kỳ vọng trên cương vị công tác mới luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho các cá nhân được điều động, bổ nhiệm lần này, ông Đỗ Đức Hưng, tân Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, trách nhiệm, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố Cảng nói chung.

Xem thêm
Mở vòi nước công cộng phục vụ miễn phí trong mùa hạn mặn

Tiền Giang Theo phương án phòng chống, ứng phó hạn mặn 2024-2025, tỉnh Tiền Giang dự kiến mở 114 vòi nước công cộng tại các địa điểm đã thực hiện năm ngoái.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...