Trước khi lượt đấu cuối cùng của Copa America diễn ra, một số trận đấu được dự đoán là sẽ “có mùi”. Đơn cử như cuộc đấu Mexico - Ecuador tại bảng A, nếu hai đội bắt tay nhau để tìm kiếm một kết quả hòa thì cơ hội đi tiếp đều “rất sáng” dù cả hai sẽ chỉ có 3 và 4 điểm.
Lý do là bởi sẽ có 8/12 đội dự Copa America được đi tiếp, nên phần thưởng dành cho những đội đứng thứ ba có thành tích tốt cũng không khác đội xếp thứ nhì là mấy, dù công sức bỏ ra có thể khác nhau một trời một vực.
Tình trạng dàn xếp có thêm điều kiện để hoành hành khi mà tất cả các trận đấu, kể cả ở lượt cuối cũng không được xếp đá cùng giờ - một điều mà ngay cả SEA Games cũng đã làm được. Chính vì kẽ hở này mà những đội đá sau hoàn toàn tính toán được đường đi nước bước trong giai đoạn kế tiếp. Nhẹ thì đối thủ đấu loại trực tiếp, và nặng hơn thậm chí là con đường đến ngôi vô địch.
Đó là những thứ rất khó chấp nhận ở một giải đấu gần trăm năm tuổi như Copa America. BTC giải đấu số một Nam Mỹ hoàn toàn có thể tránh được những điều ấy ngay từ thời điểm bốc thăm bằng những điều lệ rõ ràng, thay vì bố trí các trận đấu một cách “hoang dã” thế này.
Không chỉ có BTC nghiệp dư mà ngay cả các cầu thủ tham dự Copa America cũng với tâm lý xả hơi là chính. Thế mới có chuyện, dù là ngôi sao số một của ĐT chủ nhà Chile, Arturo Vidal vẫn thoải mái nhậu nhẹt rồi đâm xe gây nên vụ scandal ồn ào nhất từ đầu giải.
Neymar cũng chẳng khá hơn. Ức chế vì bị kèm quá chặt, ngôi sao của Barcelona cả gan gọi trọng tài là “đồ con hoang” - điều mà chắc chắc anh sẽ không bao giờ làm nếu chơi bóng tại châu Âu.
Những người sáng lập ra Copa America từng tị nạnh với Euro về sức hấp dẫn. Nhưng nếu cứ lấy sự “hoang dã” làm thước đo thì rõ ràng, giải đấu Nam Mỹ còn lâu mới vươn tới đẳng cấp đối thủ.