Trong hơn 20 năm trái bóng chuyên nghiệp của V-League lăn trên khắp sân cỏ cả nước, kỳ chuyển nhượng giữa mùa hiếm khi được coi trọng. Đa số các đội chỉ coi đây là một dịp để "thay Tây", trước khi bước vào giai đoạn quyết định ở cuối mùa.
Tuy nhiên, mọi chuyện năm nay đã diễn biến khác. Nổi đình đám nhất chính là thương vụ chuyển nhượng của Đặng Văn Lâm tới Bình Định. Thủ môn đội tuyển quốc gia ngốn của đội bóng đất Võ hơn 1 tỷ đồng tiền mua lại 5 tháng hợp đồng với Cerezo Osaka, đồng thời nhận lương lên tới 400 triệu đồng mỗi tháng.
Đó đều là những con số khủng khiếp, xét trong bối cảnh các đội vẫn chưa hết dư âm từ cuộc khủng hoảng thời hậu Covid-19. Nhưng nhìn một cách chi tiết hơn, việc Bình Định phá két vì Văn Lâm lại là thứ có thể hiểu được. Ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải, đội bóng của HLV Đức Thắng đã chi ngót nghét 100 tỷ đồng làm mới đội hình. Họ ôm mộng lớn và không ngần ngại biến Văn Lâm trở thành một trong những nội binh hưởng chế độ cao nhất lịch sử V-League.
Trên bảng xếp hạng, Bình Định hiện xếp thứ năm, với 9 điểm ít hơn đội đầu bảng Hà Nội. Cơ hội vô địch của tân binh V-League không thật sáng, nhưng khả năng vào tốp 3 là hoàn toàn có cơ sở bởi họ chỉ kém nhóm này 2 điểm. Một trận thắng là đủ để giải quyết vấn đề.
Trong dòng chuyển nhượng mùa này, không thể không kể tới TP.HCM. Đội bóng gần như im hơi lặng tiếng giai đoạn đầu bất ngờ khuấy động thị trường chuyển nhượng bằng việc thuyết phục Lee Nguyễn trở lại sân Thống Nhất. So với thời điểm một năm về trước, họ không chơi ngông bằng khi trả mức lương thấp hơn nhiều con số 1 tỷ đồng mỗi tháng, nhưng rõ ràng mang cầu thủ Việt kiều nổi tiếng nhất lịch sử trở lại với "Chiến hạm đỏ" là một cú áp phe thành công, ít nhất về mặt thương hiệu.
Có một chi tiết đáng chú ý là TP.HCM đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Họ không còn tham vọng cạnh tranh ngôi đầu như trước đây. Với một lực lượng tương đối dày và đồng đều, đó là điều khó chấp nhận. Dù vậy, điều "chấp nhận" được ở đội bóng miền Nam là thay vì "đổi Tây", họ hướng tới một giải pháp bền vững hơn là thuyết phục được tiền vệ 35 tuổi từ chỗ quyết định giải nghệ cách đây không lâu trở lại sân cỏ và quay về Việt Nam.
Thống kê cho thấy, chỉ có 3 đội bóng là Viettel, Bình Dương, Hải Phòng gần như không có xáo trộn sau kỳ chuyển nhượng vừa kết thúc hôm 17/8. 10 đội còn lại đều thay ngoại binh. Trong đó, phải kể tới bản hợp đồng của HAGL - Bruno Henrique, chân sút từng ghi 9 bàn thắng ở V.League 2 năm về trước. Đây là mẫu trung phong có thể hình, dứt điểm đa dạng và sắc bén, có thể biến tham vọng vô địch của đội bóng phố Núi thành hiện thực.
Ở nhóm cuối, Nam Định cũng chiêu mộ ngoại binh kỳ cựu Andre Fagan, người có trên dưới 10 năm ăn cơm V-League. Tất cả những sự tăng cường ấy hứa hẹn sự hấp dẫn ở giai đoạn lượt về của mùa bóng.