| Hotline: 0983.970.780

Người Trung Quốc bật khóc

Thứ Tư 15/10/2014 , 09:05 (GMT+7)

Zheng Xiong chưa rơi lệ nhưng cậu học trò của ông, tiền vệ công Zhang Xiuwei đã òa khóc nức nở ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Thầy trò U19 Trung Quốc đã luôn thể hiện họ là những người cứng rắn, nhất là khi đội quân của Zheng Xiong xuất sắc đánh bại U19 Nhật Bản và kiên cường cầm chân U19 Hàn Quốc. Tất cả đều tin như vậy, cho đến khi họ gặp U19 Việt Nam.

Đó là một trận đấu mà chính Zheng Xiong đã phải dùng hai từ “khó khăn” để mô tả. Nên biết, trước khi gặp U19 Việt Nam, nhà cầm quân 48 tuổi luôn tỏ rõ sự khinh thường với đội bóng của thầy Giôm.

Trong buổi họp báo trước giải, ông thầy người Trung Quốc từ chối bình luận về đối thủ ở trận đấu cuối. Thậm chí sau đó, ông còn thản nhiên thổ lộ rằng mình quá bận, không có thời gian xem U19 Việt Nam đá thế nào.

Nhưng những tính toán hợp lý của thấy Giôm, cộng với sự xuất sắc của Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Tùng đã khiến người đàn ông sinh ra ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc không kiểm soát nổi bản thân suốt 90 phút thi đấu.

Những ai có mặt tại sân Thuwunna, Yangon chiều 13/10 đã phải nín cười về biểu hiện kỳ lạ của Zheng. Vị thuyền trưởng của U19 Trung Quốc ngồi bất động gần như suốt hiệp 1, khi đội bóng của ông không tạo nổi một tình huống ăn bàn rõ nét nào về phía khung thành của Minh Long. Nó rất khác với những lời lẽ đanh thép, sặc mùi “đàn anh” trước trận đấu.

Tình huống Cheng Jin đưa bóng chạm cột dọc ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 càng khiến ông thầy của anh muốn khóc. Tất nhiên, khóc ở đây là thật bởi lẽ Zheng Xiong trong vô thức đã đưa tay đấm rất mạnh vào cabin.

Suốt 45 phút ngồi đường pitch, Zhang như ngồi trên đống lửa. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu khiến tiền vệ này bật khóc khi chắc chắn U19 Trung Quốc đi tiếp. Anh ôm chầm lấy đồng đội, như thế nếu phải đứng một mình lâu hơn sẽ quỵ ngã.
Bóng đá Trung Quốc đã từng thua Việt Nam, nhưng ngay cả khi bị lứa Văn Quyến bất ngờ đánh bại năm 2000, họ cũng không hề khóc.

Và thay vì xuýt xoa cho cơ hội bỏ lỡ của học trò, ông nhăn mặt, xoa nắm tay như cố giấu nỗi đau vào trong.

“Chiếc lò xo” mang tên Zheng Xiong được nén hết cỡ ở phút 83, khi U19 Việt Nam gần như đã có thể tiễn U19 Trung Quốc về nước trong tình huống hai đánh một. Công Phượng có bóng bên cánh phải, phía trong là Tuấn Tài, và chỉ cần “đá đúng bài”, chắc chắn chiến lược gia kiêu căng người Trung Quốc sẽ phải xách vali về nước.

Không một ai thấy Zheng Xiong khóc cả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, theo một số phóng viên đứng gần ông nhất, hình như Zheng đã rơm rớm.

Zheng Xiong chưa rơi lệ nhưng cậu học trò của ông, tiền vệ công Zhang Xiuwei đã òa khóc nức nở ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Nói thêm một chút về Zhang, anh này là hạt nhân chính trong lối chơi của U19 Trung Quốc. Từng thi đấu nổi bật khi còn là học sinh ở Thành Đô, cầu thủ sinh năm 1996 nhanh chóng kiểm được một suất học bổng tại Pháp, trong màu áo của CLB Olympic Lyon.

Gần một năm ở đất nước hình lục lăng, Zhang đã thi đấu hàng chục trận đấu lớn nhỏ, tại tất cả các cấp độ của Lyon. Trước khi trở về hội quân cùng U19 Trung Quốc, tương lai của tiền vệ này cực sáng khi được so sánh với huyền thoại Li Tie.

Dạn dày kinh nghiệm là thế nhưng trước cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh của U19 Việt Nam, Zhang Xiuwei “chìm nghỉm”. Suốt 45 phút có mặt trên sân, cầu thủ này không tạo ra nổi một tình huống nguy hiểm nào, chạm bóng chừng 20 lần, và chỉ để lại ấn tượng duy nhất bằng pha lao vào đệm bóng hụt đầu trận.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm