| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Đắm tàu chở khách ở Hòn Nét, hai người mất tích

Thứ Bảy 07/12/2024 , 13:05 (GMT+7)

Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ninh cho biết, khoảng 5h sáng 7/12, một tàu chở khách bị đắm tại Hòn Nét, vịnh Bái Tử Long.

Đây là khu vực cảng nổi, thường tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn vào bốc xếp hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng như: than, clinker, xi măng, đá vôi… phục vụ cho xuất nhập khẩu.

Tàu chở khách bị nạn mang số đăng ký QN-5427 do anh Trần Văn Tỵ (SN 1989, trú tại xóm 4, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện và chở theo 5 công nhân. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ tàu cùng 3 công nhân được cứu vớt, hiện còn 2 công nhân vẫn mất tích chưa có thông tin và tàu khách QN-5427 bị đắm chìm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo trình bày của chủ tàu và 3 người được cứu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng nay. Thời điểm đó, mọi người đang ngủ, thì gió to sóng lớn làm đắm tàu. Tại thời điểm bị đắm, tàu QN-5427 đang buộc vào tàu tự hành chở gầu máy xúc. Tàu chở gầu máy xúc buộc vào phía bên trái tàu HAPPYYVOYEGER quốc tịch PANAMA .

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Hạ Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả và các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện để tập trung tìm kiếm, cứu nạn nhân mất tích.

Xem thêm
Thủ tướng: Không tổ chức du xuân, chúc Tết trong giờ làm việc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 3/2/2025 yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất