| Hotline: 0983.970.780

Tang thương bao trùm vùng quê những công nhân tử nạn

Thứ Ba 23/04/2024 , 17:57 (GMT+7)

Những tiếng khóc xé lòng của người thân, tang thương bao trùm cả vùng quê của những công nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái.

Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi động viên và chia buồn với các gia đình nạn nhân. Ảnh: Thanh Tiến.

Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi động viên và chia buồn với các gia đình nạn nhân. Ảnh: Thanh Tiến.

Tất cả anh em, họ hàng, làng xóm, những người có mặt tại đám tang của hai anh em ruột Nông Văn T. và Nông Văn Th. đều đượm buồn, người thân gục bên linh cữu, những giọt nước mắt như chẳng còn để lăn ra, những đôi mắt đỏ hoe, nỗi đau không còn cất nên lời. Ai cũng đều đau xót về sự ra đi đột ngột của 2 anh em T và Th.

Nông Văn T. và Nông Văn Th. là 2 anh em trong một gia đình ở thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Khi nghe tin 2 anh em bị tai nạn tử vong, cả gia đình ai nấy đều bị sốc, cảm giác như chết lặng.

Gạt nước mắt, ông Nông Văn Toàn (43 tuổi, chú ruột của 2 nạn nhân) cho biết, Th. đã có vợ và 2 người con, còn T. chưa lập gia đình, hiện đang sinh sống với bố mẹ. Sự ra đi của 2 nạn nhân khiến ai cũng xót xa.

Nỗi đau của người thân nạn nhân trong vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Tiến.

Nỗi đau của người thân nạn nhân trong vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Tiến.

“Hai cháu là trụ cột chính trong gia đình. Th. và T. đi làm được khoảng 8 năm. Nghe tin cháu bị tai nạn tử vong gia đình chúng tôi ai nấy đều bị sốc, cảm giác như chết lặng”, ông Toàn chia sẻ.

Sáng 23/4, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy đã đến thăm viếng các gia đình nạn nhân ở xã Xuân Lai. Đặt vòng hoa kính viếng, ân cần thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn và trao kinh phí hỗ trợ bước đầu của tỉnh để các gia đình lo hậu sự, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình vượt lên mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Ảnh: Thanh Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Ảnh: Thanh Tiến.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, từng đoàn người lặng lẽ vào viếng anh Phạm Xuân Tr. (48 tuổi). Sự bàng hoàng, xót xa hiện rõ trên gương mặt của những người dân miền núi nơi đây.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, hàng xóm nạn nhân cho biết, anh Tr. là người sống chan hòa và được bà con thôn Đào Kiều 1 yêu quý. Trong con mắt của người dân nơi đây, anh là người chăm chỉ cần mẫn, ngoài công việc ở công ty xi măng, ai thuê làm gì anh cũng nhận lời.

Chăm chỉ là vậy nhưng cuộc sống của gia đình anh Tr. vẫn thuộc diện vất vả, hai vợ chồng lập nghiệp với hai bàn tay trắng, từng bước tôn đất, dựng nhà, ổn định cuộc sống. Giờ anh mất đi, căn nhà nhỏ sẽ không chỉ trống vắng mà còn thiếu đi trụ cột chính. "Xót thương quá, ai cũng bàng hoàng, trào nước mắt, cứ nghĩ là tai nạn bị thương thôi chứ ai ngờ lại thế này", bà Thủy ngậm ngùi.

Các cơ quan chức năng đến chia buồn với gia đình công nhân xấu số. Ảnh: Thanh Tiến.

Các cơ quan chức năng đến chia buồn với gia đình công nhân xấu số. Ảnh: Thanh Tiến.

Trong vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Nhà máy xi măng Yên Bái, 7 công nhân đã thiệt mạng. Sau các thủ tục khám nghiệm của ngành chức năng, chiều tối 22/4, thi thể của các nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo đúng phong tục của địa phương. Những nam công nhân vốn khỏe mạnh, chăm chỉ, sống chan hòa đột ngột ra đi để lại sự bàng hoàng, tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, xóm giềng.

Các cấp chính quyền của tỉnh, huyện và các địa phương cùng chung tay động viên, thăm viếng và tổ chức tang lễ cho các công nhân bất hạnh để làm vơi đi nỗi đau cho những người ở lại.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm