| Hotline: 0983.970.780

Thất bại là tất yếu

Thứ Hai 21/11/2011 , 09:43 (GMT+7)

Giấc mơ Vàng SEA Games vẫn dang dở với bóng đá Việt Nam, các chàng trai áo đỏ đã dừng bước trước chủ nhà Indonesia quá mạnh ở bán kết.

Giấc mơ Vàng SEA Games vẫn dang dở với bóng đá Việt Nam, các chàng trai áo đỏ đã dừng bước trước chủ nhà Indonesia quá mạnh ở bán kết.

Không ai phủ nhận thầy trò HLV Falko Goetz đã chơi hết mình tại Gelora Bung Karno, nhưng chúng ta đã mắc những sai lầm quá lớn trong trận thua 0-2 này.

Nhiều người vẫn còn thấy tiếc cho Long Giang, nếu cầu thủ Navibank SG này không quá nỗ lực truy cản cầu thủ Lào, chúng ta đã không mất đi một tấm lá chắn hữu hiệu trước cầu môn. Trước Indonesia, Huỳnh Phú và Anh Quang cũng đã chơi đầy nỗ lực, nhưng đẳng cấp hạn chế không cho phép họ thi đấu như mong muốn. Huỳnh Phú thiếu thể lực, sức rướn ở thời điểm quan trọng, còn Anh Quang có thừa sự năng nổ nhưng lại quá thiếu khôn ngoan trong tranh chấp.

Falko Goetz không hề có ý định tử thủ khi chơi với sơ đồ 4-4-2, sự mạo hiểm đó đã khiến U23 Việt Nam quá mong manh ở hàng thủ. Khi cặp trung vệ quá non kinh nghiệm, cả hai hậu vệ biên Văn Hoàn, Ngọc Anh thường xuyên để hổng vị trí để Titus Bonai, Andik, Oktovianos rồi Pattrick khoét vào. Nếu các chân sút Indonesia không quá luống cuống và vô duyên, có lẽ thế cuộc đã được giải quyết ngay từ hiệp 1, hiệp đấu mà thầy trò Goetz chỉ biết chịu trận.

Bộ đôi Trọng Hoàng - Hoàng Thịnh đã có một trận đấu đáng khen ngợi, khi cả hai chơi lăn xả, sẵn sàng tắc bóng khi cần thiết và phần nào giảm nhiệt hưng phấn đội chủ nhà. Nhưng Goetz cần nhiều hơn ở họ, đó là sự sáng tạo, thanh thoát trong các đường phát động tấn công và tư chất của một thủ lĩnh, yếu tố mà một cầu thủ không được vào sân một phút nào, Hoàng Văn Bình đang sở hữu.

Văn Thắng hầu như mất dạng ở hai cánh, nỗ lực của một mình Thành Lương không thể mang lại điều gì. Văn Quyết được kỳ vọng khá nhiều lại trở nên yếu bóng vía trước hàng thủ Indonesia chơi khá rắn.

U23 Việt Nam đã thua toàn diện trước Indonesia, nhưng không có nghĩa đẳng cấp của họ hơn ta. Đội chủ nhà đã thực sự lúng túng khi không ghi bàn trong hiệp 1 và cả hai bàn thua mà U23 Việt Nam phần nào do thiếu may mắn: đó là các cú sút đập người hậu vệ đổi hướng. Nhưng nhìn toàn cục, thất bại này cũng là kết quả không quá bất ngờ, khi đoàn quân áo đỏ chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm duy nhất nhờ khoảnh khắc xuất thần nơi Văn Quyết.

Những sự điều chỉnh của Falko Goetz không thể mang lại một tác dụng nào, thậm chí còn khiến mọi thứ rối rắm hơn. “Lá phổi thép” Hoàng Thịnh bị thay ra một cách vô lý, thay bằng Hoàng Thiên quá non nớt kinh nghiệm. Sau đó, ông lại rút Đình Tùng để thay bằng người chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng là Tuấn Anh.

Việc kéo Thành Lương về giữa sân chơi theo cái cách của Messi ở đội tuyển Argentina khiến U23 Việt Nam không còn ai có thể tạo ra được đột biến. Và đó là nguyên do mà các miếng phối hợp của chúng ta dễ dàng bị hàng thủ đối phương “bóp vụn”.

Cuối cùng, điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra là chảo lửa Gelora Bung Karno, nơi mà 90.000 CĐV Indonesia liên tục la ó, huýt sáo, tạo nên một bầu không khí đáng sợ khiến các chàng trai Việt Nam thật sự mất tinh thần. Thủ thành Bửu Ngọc đã chơi tuyệt vời khi cứu thua cho chúng ta ít nhất 5 tình huống mười mươi, nhưng nếu các đồng đội không quá sợ hãi thì có lẽ, Ngọc đã không phải vất vả đến vậy.

 Những hạn chế của U23 Việt Nam vốn đã lộ ra từ vòng bảng, nhưng thời gian không đủ để Falko Goetz khắc phục và cuối cùng, chúng ta đã phải trả giá. U23 Việt Nam còn cơ hội gỡ gạc danh dự ở trận tranh HCĐ với Mynamar chiều nay và dù thắng hay bại, SEA Games 26 sẽ kết thúc trong nỗi buồn khó tả của các cầu thủ Việt Nam lẫn người hâm mộ nước nhà.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm