| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể lái xe trong vụ xe tải bị cuốn trôi ở Đà Lạt

Thứ Năm 03/10/2024 , 14:51 (GMT+7)

Sáng 3/10, UBND xã Xuân Thọ (TP Đà Lạt) cho biết đã tìm thấy thi thể tài xế xe tải bị nước cuốn khi đi qua đập tràn, cách hiện trường tai nạn khoảng 20km.

Thi thể anh Khoa được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 20 km. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Thi thể anh Khoa được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 20 km. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn của thành phố và tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Hoàng Anh Khoa (31 tuổi, ngụ phường 11, thành phố Đà Lạt), bị nước cuốn mất tích trong vụ xe tải bị cuốn trôi tại con suối ở thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt vào chiều 2/10.

Sau khi xe tải bị cuốn trôi, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại khu vực cuối thác Hang Cọp, cách vị trí chiếc xe gặp nạn khoảng 20km. Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân và làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 2/10, anh Nguyễn Hoàng Anh Khoa điều khiển xe tải biển số 49C-284.23 đi qua đập tràn trên suối thuộc thôn Xuân Thành (xã Xuân Thọ) thì bị nước lũ cuốn trôi. Tại hiện trường, chiếc xe tải nhỏ kẹt lại ngang suối, còn anh Khoa bị nước cuốn mất tích.

Đập tràn nơi ô tô tải gặp nạn dài chừng 20m. Tại thời điểm xảy ra sự việc, địa phương có mưa lớn, nước từ đầu nguồn qua đập tràn dâng cao.

Xem thêm
Thủ tướng: Chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại thế giới

Thủ tướng lưu ý việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 5/2.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất