| Hotline: 0983.970.780

Trượt chân xuống hồ chứa, một cháu bé tử vong

Thứ Năm 13/02/2025 , 10:03 (GMT+7)

Gia Lai Khi đang chăn bò trên cánh đồng cùng làng, cháu bé không may trượt chân xuống hồ chứa nước tưới cà phê của người dân, dẫn đến tử vong.

Không may trượt chân xuống hồ chứa nước, cháu bé tử vong. Ảnh: Minh họa.

Không may trượt chân xuống hồ chứa nước, cháu bé tử vong. Ảnh: Minh họa.

Ngày 13/2, UBND xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết, sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Rơ Châm T. (SN 2018, trú Làng Bui, học lớp 1 Trường Tiểu học xã Ia Ka) dưới hồ chứa nước cùng làng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/2, cháu Rơ Châm T. theo ông ngoại đi chăn bò trên cánh đồng cùng làng. Tại đây, sau khi vui chơi cùng mấy đứa trẻ chăn bò, Rơ Châm T. chơi một mình và không may trượt chân xuống hồ chứa nước để tưới cà phê của người dân, dẫn đến tử vong.

Đến tối không thấy cháu về, ông ngoại cùng bà con trong làng đã tiến hành tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công an xã Ia Ka đã huy động các lực lượng đưa tất cả máy bơm ra hút cạn nước hồ để tìm kiếm cháu T.

Sau một ngày triển khai, một số hồ nước đã được hút cạn nhưng vẫn không tìm thấy Rơ Châm T., đến gần 24h ngày 11/2, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Rơ Châm T. tại một hồ chứa nước khác cách đó không xa.

Do hoàn cảnh gia đình cháu Rơ Châm T. rất khó khăn nên ngay khi biết tin, Trường Tiểu học xã Ia Ka đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên quyên góp hỗ trợ, động viên gia đình. Trước mắt trường tạm ứng 3 triệu đồng góp mua quan tài để khâm liệm cho cháu.

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.