| Hotline: 0983.970.780

Vardy giữ lại hy vọng đi tiếp cho Leicester dù thua Sevilla

Thứ Năm 23/02/2017 , 06:59 (GMT+7)

ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bị đối thủ dồn ép trong phần lớn thời gian và nhận thất bại 1-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bàn thắng: Sarabia 25', Correa 62', Vardy 73'.

Đây là kết quả chấp nhận được với Leicester, đủ để họ nuôi hy vọng đi tiếp nếu đánh bại đối thủ ở trận lượt về vào ngày 15/3. Jamie Vardy có pha lập công đầu tiên ở Champions League, bàn thắng trên sân khách này là cơ sở để "Bầy cáo" chuẩn bị cho một màn ngược dòng tại Anh.

vardy-giu-lai-hy-vong-di-tiep-cho-leicester-du-thua-sevilla
Pha lập công đầu tiên của Vardy tại Champions League có ý nghĩa quan trọng với Leicester. Ảnh: Reuters.
 

Lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu tham dự Champions League với tư cách đội nhất bảng G, Leicester mang theo niềm tự hào của một đội bóng Anh khi đến làm khách trên sân Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, các học trò của Claudio Ranieri hoàn toàn lép vế trong cả trận. Họ chỉ nắm 33% thời lượng kiểm soát bóng so với 67% của đội chủ nhà, thực hiện sáu pha dứt điểm trong cả trận trong khi Sevilla có 16 cú dứt điểm.

Trong những phút đầu trận, Sevilla chủ trương đánh vào cánh trái của Leicester, vị trí do Christian Fuchs án ngữ. Điều này khiến hậu vệ người Áo liên tiếp mắc sai lầm và một trong những pha bóng đó dẫn đến quả phạt đền cho Sevilla ở phút thứ 14. Tuy nhiên, Joaquin Correa không thể tận dụng cơ hội này khi cú dứt điểm đơn giản của anh bị Kasper Schmeichel tóm gọn. 

vardy-giu-lai-hy-vong-di-tiep-cho-leicester-du-thua-sevilla-1
Sevilla phung phí nhiều cơ hội và đứng trước khó khăn ở trận lượt về. Ảnh: Reuters.
 

Tốc độ và sự khéo léo của các cầu thủ tấn công Sevilla khiến Leicester chỉ còn cách co cụm để chống đỡ những đường đưa bóng vào vòng cấm của đối thủ. Đội bóng Anh để thủng lưới bàn đầu tiên từ một pha bóng bổng, một điều hiếm thấy ở Leicester kể cả khi họ thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Ở tình huống này, Sergio Escudero đã có một quả tạt rất tốt, loại bỏ hàng phòng ngự của Leicester, và pha đánh đầu của Pablo Sarabia cũng rất hiểm hóc, khiến thủ môn Schmeichel đứng chôn chân.

Đầu hiệp hai, Sevilla có một tình huống đưa bóng dội cột dọc sau pha dứt điểm góc hẹp của Vitolo. Hơn 10 phút sau, đội chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt do công của Joaquin Correa. Ở tình huống này, hai trung vệ của Leicester là Wes Morgan và Roberth Huth đã thể hiện rõ điểm yếu xoay trở chậm chạp khi để Stevan Jovetic đánh lạc hướng.

Trong thế bị dồn ép, Leicester bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số sau một pha phối hợp ở tốc độ cao giữa Demarai Gray, Danny Drinkwater và Jamie Vardy. Bàn thắng này là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của tuyển thủ Anh sau 380 phút thi đấu gần nhất cho Leicester và là pha lập công đầu tiên của anh ở Champions League.

Đứng vững trong những phút còn lại, thầy trò Ranieri vẫn còn hy vọng đi tiếp với lợi thế ghi được bàn thắng trên sân khách. Không những thế, như lời Ranieri nói trước trận, kết quả này có thể là một cú hích giúp Leicester chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn, khiến họ rớt xuống vị trí thứ 17 ở Ngoại hạng Anh và bị loại bởi một đội Hạng hai ở Cup FA.

Cùng với thủ thành Schmeichel, Vardy là người hùng của Leicester ở trận này. Với việc tiền đạo tuyển Anh giải cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 12 năm ngoái, các CĐV của "Bầy cáo" hy vọng anh sẽ lấy lại phong độ ghi bàn và giúp đội nhà thoát khỏi cuộc đua trụ hạng ở giải quốc nội.

VnExpress

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm