
Đã 17h chiều ngày 31/1 (tức 30 Tết) nhưng người bán tại chợ hoa phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh vẫn đông hơn người mua.

Các "cụ" đào đang nằm chỏng chơ trên vỉa hè.

Gốc đào này anh T. giảm giá từ 5 triệu đồng xuống 2,5 triệu nhưng vẫn chưa có khách mua.

Đào Nhật Tân là mặt hàng còn tồn nhiều nhất tại chợ hoa TP Hà Tĩnh.

Năm nay ông Ngọ, ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh nhập về hơn 300 gốc đào Nhật Tân nhưng đến chiều 30 Tết gian hàng này vẫn còn hơn 50 gốc. Ông Ngọ đã rao bán đồng giá 300 ngàn đồng/gốc từ sáng hôm nay nhưng nhiều khách hàng hỏi xong vẫn quay lưng đi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua cây cảnh dịp tết năm nay tại TP Hà Tĩnh giảm hẳn.

Không ít người dân chờ đến chiều 30 Tết mới đi chợ hoa với mong muốn mua được mai, đào, quất... hạ giá.

Các loài hoa để bàn là lựa chọn tối ưu của người dân Hà Tĩnh trong bối cảnh "hầu bao" hạn chế.

Năm nay nhiều hộ buôn cây cảnh mất tết do nhu cầu tiêu thụ của người dân giảm mạnh.

Anh Nguyễn Sang cho biết: “Tôi đưa gần 400 gốc đào từ Nam Định vào đây để bán, nhưng thị trường năm nay tiêu thụ rất khó. Dù giá đã giảm từ 200 - 300 ngàn đồng nhưng vẫn ít người mua. Tôi giờ chỉ mong bán hết mấy chục gốc còn lại để bù số vốn đã bỏ ra”.

Không chỉ TP Hà Tĩnh, từ ngày 28 Tết nhiều hộ buôn quất trên địa bàn huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... cũng đã treo biển giảm giá hoặc bán đồng giá nhưng vẫn rất kén khách mua.

Người buôn cây cảnh ở Hà Tĩnh thiệt đơn thiệt kép khi hàng hóa vừa ế ẩm vừa hư hỏng.