| Hotline: 0983.970.780

3 bố con chết cháy trong khe núi khi đi đào dúi

Thứ Tư 01/05/2024 , 18:49 (GMT+7)

Chính quyền xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, đã phát hiện thi thể 3 người dân lên rừng đào dúi sau nhiều ngày không về.

Khe núi nơi phát hiện thi thể 3 nạn nhân.

Khe núi nơi phát hiện thi thể 3 nạn nhân.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ cho biết, sáng 1/5, tại khu vực bản Huổi Quang, người dân phát hiện 3 thi thể bị chết cháy dưới khe núi của một cánh rừng trong bản. Sau khi người dân phát hiện 3 thi thể đã báo cáo lên chính quyền xã. Ngay sau đó, lãnh đạo huyện Nậm Pồ và lực lượng chức năng cũng tiếp cận hiện trường.

Bước đầu xác định 3 thi thể trên là 3 người trong một gia đình sống trên địa bàn xã Pa Tần, được cho rằng lên rừng đào dúi nhưng 2 ngày không về. Gia đình và người dân trong bản đi tìm thì phát hiện đã chết cháy tại khu vực trên. Danh tính các nạn nhân được xác định là 3 bố con ông Hạng A G (sinh năm 1970),  Hạng A B (sinh năm 2009) và Hạng A C (sinh năm 2011).

Đại diện lãnh đạo UBND xã Pa Tần có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu nghi là các nạn nhân đã dùng lửa để bắt con dúi nhưng lửa cháy lan, không thoát ra ngoài mà cùng trốn vào khe núi và bị chết cháy.

Hiện nguyên nhân chính xác vẫn đang được các cơ quan chức năng khám nghiệm và kết luận.

Xem thêm
Tàu cá vi phạm về VMS còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để

Nếu không xử phạt nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS, khả năng gỡ được cảnh báo 'thẻ vàng' IUU trong năm 2024 là rất thấp.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.