| Hotline: 0983.970.780

3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm được tàu nước ngoài cứu sống

Thứ Sáu 30/10/2020 , 09:18 (GMT+7)

3 trong số 26 ngư dân ở Hoài Nhơn (Bình Định) bị chìm tàu trên đường đi tránh bão số 9 đã được tàu hàng nước ngoài cứu sống.

Lực lượng chức năng tiếp nhận các ngư dân bị nạn từ tàu M/V Fortune Iris. Ảnh: Sở chỉ huy phía trước của Quân chủng Hải quân.

Lực lượng chức năng tiếp nhận các ngư dân bị nạn từ tàu M/V Fortune Iris. Ảnh: Sở chỉ huy phía trước của Quân chủng Hải quân.

Sáng 30/10, ông Trần Văn Phúc, Quyền Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, xác nhận với NNVN, đã có 3 ngư dân trong số 26 ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm trên đường chạy tránh trú bão số 9 trước đó đã được tàu hàng nước ngoài cứu vớt.

Theo Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, lúc 17h50 ngày 29/10, thuyền trưởng tàu M/V Fortune Iris (Hồng Kông) trên đường đi Nhật Bản, gọi điện thoại đến đơn vị thông báo đã cứu được 3 thuyền viên từ tàu cá BĐ 97469 TS. Ba ngư dân được cứu gồm Lê Minh Don (SN 2000), Huỳnh Xuân Phi (SN 1985) đều ở xã Hoài Hải (TX Hoài Nhơn, Bình Định) và Võ Văn Hoài (SN 1986) ở TX Hoài Nhơn (Bình Định). Hiện sức khỏe của 3 ngư dân nói trên đã dần ổn định sau nhiều ngày vật lộn với sóng biển.

Lúc 17h56, nhận email từ tàu M/V Fortune Iris, hiện tàu này đang hành trình đi Nhật Bản, đang ở tọa độ 12000’00N 113013,8E.

Thông qua thuyền trưởng tàu M/V Fortune Iris, ca trực của Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang đã liên lạc được với anh Lê Minh Do. Ngư dân này cho biết trong 14 thuyền viên trên tàu BĐ 97469 TS hiện còn 4 người mất tích không rõ thông tin, 2 người tử vong khi tàu vừa chìm, còn lại 5 thuyền viên đã mất trên biển do kiệt sức.

Chị Huỳnh Thị Phượng (ngồi bên phải), vợ của ngư dân Võ Ngọc Đô, chủ tàu cá BĐ 97469 TS, 1 trong 2 tàu cá bị chìm trên biển khi chạy tránh bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Chị Huỳnh Thị Phượng (ngồi bên phải), vợ của ngư dân Võ Ngọc Đô, chủ tàu cá BĐ 97469 TS, 1 trong 2 tàu cá bị chìm trên biển khi chạy tránh bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, cho biết: “Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang liên lạc, làm việc với tàu M/V Fortune Iris để tiếp nhận 3 ngư dân được cứu sống, địa phương cũng đã sẵn sàng đón 3 thuyền viên này”.

Như NNVN đã thông tin, chiều 27/10, trên đường chạy tránh bão, tàu BĐ 97469TS bị phá nước, chìm trên vùng biển cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) 172 hải lý theo hướng Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 hải lý theo hướng Tây Bắc. Trên tàu BĐ 97469TS có 14 ngư dân ở TX Hoài Nhơn (Bình Định). Khi tàu cá bị chìm, vùng biển trên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Cũng trong chiều 27/10, trên đường chạy vào vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh bão số 9, tàu cá BĐ 96388TS bị phá nước, chìm trên vùng biển cách TP Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía Đông. Tàu cá này do ông Lê Vạn ở TX Hoài Nhơn (Bình Định) làm chủ tàu. Chuyến biển này do ông Vạn có việc nhà nên nhờ 1 bạn thuyền làm thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt. Khi bị nạn, trên tàu có 12 ngư dân. Sau đó, tàu cá BĐ 98658 TS đang ở gần đó tiếp cận được tàu BĐ96388 TS bị nạn nhưng không tìm thấy 12 ngư dân trên tàu.

Trong những ngày qua, có 3 tàu Kiểm ngư, trong đó có 1 tàu rất hiện đại và 1 thủy phi cơ của Quân chủng Hải quân cũng đã tham gia tìm kiếm các ngư dân Bình Định mất tích.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.