| Hotline: 0983.970.780

Bắt 2 đối tượng tàng trữ bộ xương hổ trái phép

Thứ Sáu 19/10/2012 , 10:22 (GMT+7)

Bộ xương hổ tàng trữ trái phép đang chuẩn bị được 2 đối tượng đưa đi nấu cao thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang và thu giữ.

Bộ xương hổ tàng trữ trái phép đang chuẩn bị được 2 đối tượng đưa đi nấu cao thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang và thu giữ.


Bộ xương hổ bị cơ quan chức năng thu giữ.

Chiều 18/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh đã bắt giữ hai người đàn ông để điều tra hành vi tàng trữ một bộ xương hổ trái phép.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang hai đối tượng là Trần Thế Thư (SN 1964, trú tại khu Quảng Xá 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Đinh Văn Kiên (SN 1968, trú tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang có hành vi tàng trữ trái phép một bộ xương hổ tại một ngôi nhà riêng của Trần Thế Thư ở phường Đông Vệ.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ được tang vật gồm một bộ xương hổ, nhiều dụng cụ và nguyên vật liệu phục vụ cho việc nấu cao.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận mới mua bộ xương hổ này với giá gần 250 triệu đồng rồi vận chuyển về TP Thanh Hóa dự định nấu cao, bán lại cho một số đối tượng khác để kiếm lãi.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Ứng phó khô hạn, Ninh Thuận đề ra nhiều giải pháp đảm bảo nước tưới

Dự báo vụ hè thu 2024 ở Ninh Thuận sẽ gặp khó do nắng nóng dẫn đến nguy cơ thiếu nước tưới, ngành chức đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tặng 1.000 bình nước lọc cho bà con vùng hạn mặn Long An

Long An 1.000 bình nước lọc và 33 m3 nước sạch được Nhóm Thiện nguyện G9 - Vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) cùng với các Mạnh thường quân tặng bà con vùng hạn mặn Long An

Người vùng cát trắng…

Vùng cát trắng trên miền đất lửa Quảng Trị hôm nay đã phần nào bớt đi những ám ảnh, thay vào đó là khát vọng lớn lao để vươn lên trên chính quê hương mình.

Bình luận mới nhất