| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Tây Bắc ga Thanh Hoá

Thứ Hai 06/07/2020 , 14:31 (GMT+7)

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, đám cháy bùng phát khoảng 11h30 phút, trưa nay tại 1 khu nhà xưởng trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP. Thanh Hóa).

Đám cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cao khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt để tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, thời điểm này, tại Thanh Hóa trời nắng nóng, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tiếp tục tiếp cận hiện trường, nỗ lực dập lửa.

Đến khoảng 13h, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiến hành dập lửa phía ngoài và tiếp cận được bên trong nhà xưởng để khống chế đám cháy. Đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân và thiệt hại do đám cháy gây ra.

Đám cháy bùng phát khoảng 11h30 phút, trưa nay tại 1 khu nhà xưởng trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Ảnh: HĐ.

Đám cháy bùng phát khoảng 11h30 phút, trưa nay tại 1 khu nhà xưởng trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Ảnh: HĐ.

Trời nắng, nhiệt độ cao khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: HĐ.

Trời nắng, nhiệt độ cao khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: HĐ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: HĐ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: HĐ.

Trời nắng, nóng khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: HĐ.

Trời nắng, nóng khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: HĐ.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại cũng như nguyên nhân gây cháy. Ảnh: HĐ.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại cũng như nguyên nhân gây cháy. Ảnh: HĐ.

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.