HLV Ruud van Nistelrooy và Leicester City nhận thất bại liên tiếp.
Đây là trận thua thứ 11 trong 12 trận gần nhất và là thất bại thứ 4 liên tiếp mà đoàn quân của HLV Ruud van Nistelrooy không ghi nổi bàn nào, thủng lưới 12 lần.
Bầy Cáo hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm so với nhóm an toàn nếu giành chiến thắng trước West Ham, nhất là khi các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng đều sảy chân tuần này. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược trên sân London Stadium khiến hy vọng đó tan thành mây khói.
West Ham có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 20 trong tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Xuất phát từ đường chuyền của Aaron Cresswell ở khoảng cách 20m, Mohammed Kudus trong tư thế không ai kèm, đã kịp chạm bóng khiến thủ thành Mads Hermansen phải trổ tài cản phá. Dẫu vậy, các hậu vệ Leicester chỉ biết lặng đi khi Tomas Soucek nhanh chóng băng vào đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số cho West Ham trong ngày sinh nhật lần thứ 30 của mình.
Chỉ hai phút trước giờ nghỉ giải lao, hệ thống phòng ngự tệ hại của Leicester một lần nữa bị trừng phạt. Từ quả phạt góc của James Ward-Prowse, Jamie Vardy lúng túng phá bóng không dứt khoát khi bị Jarrod Bowen áp sát. Cầu thủ này dễ dàng đột phá dọc đường biên trước khi dứt điểm ở góc hẹp, bóng đập trúng chân của Vestergaard đi vào lưới, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Sau giờ nghỉ, Leicester có vài pha lên bóng đáng chú ý, nhưng đều không thể tận dụng thành công. Cú sút quyết đoán của Vardy bị chặn, còn Vestergaard đánh đầu quá hiền vào thẳng tay thủ môn Alphonse Areola - người cũng đón sinh nhật lần thứ 32 trong ngày hôm đó.
Với chiến thắng chung cuộc 2-0, West Ham lần đầu tiên kể từ tháng 3 có hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League – tín hiệu tích cực dưới thời tân HLV Graham Potter.
Chiều ngược lại, thất bại trên sân West Ham khiến nỗi lo xuống hạng của Leicester lớn hơn khi tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, đồng thời đặt dấu hỏi về tương lai của HLV Ruud van Nistelrooy.