| Hotline: 0983.970.780

Đầu máy xe lửa kéo theo 24 toa trật bánh gần ga Lăng Cô

Thứ Bảy 28/09/2024 , 08:58 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Đầu máy xe lửa kéo theo 24 toa chở hàng bị trật bánh tại khu vực ga Lăng Cô. Đây là vụ tàu trật bánh thứ 4 tại khu vực này trong thời gian ngắn.

Đầu máy xe lửa trật bánh tại khu vực Lăng Cô. Ảnh: CTV.

Đầu máy xe lửa trật bánh tại khu vực Lăng Cô. Ảnh: CTV.

Sáng 28/9, ngành đường sắt huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ tàu hàng bị trật bánh khỏi đường ray trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Trước đó, khoảng 3h15 cùng ngày (28/9), đầu máy D19E-943 kéo 24 tàu hàng container HH16T khi đến khu gian Lăng Cô - Thừa Lưu, cách ga Lăng Cô gần 4km (đoạn thuộc tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì đầu máy bị trật bánh khỏi đường ray.

Vị trí xảy ra sự cố nằm trên chính tuyến, khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tạm thời bị gián đoạn.

Bánh xe đầu kéo bị trật khỏi đường ray. Ảnh: CTV.

Bánh xe đầu kéo bị trật khỏi đường ray. Ảnh: CTV.

Đây đã là vụ tàu hoả bị trật bánh thứ 5 liên tiếp xảy ra tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và là vụ thứ 4 tại khu vực Lăng Cô chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa qua.

Trước đó là các vụ trật bánh xảy ra đối với tàu chở khách SE2, SE4 và SE6.

Nguyên nhân được ngành đường sắt xác định là do thông số kỹ thuật toa xe bị trật bánh không đảm bảo; ghi đường sắt đã lạc hậu.

Xem thêm
Tổ chức Đảng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc thành lập theo mô hình mới

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất