| Hotline: 0983.970.780

Hàng nghìn công nhân được hỗ trợ về quê đón Tết miễn phí

Thứ Sáu 20/01/2023 , 20:01 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Ngoài việc tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cũng tặng hơn 2.200 vé xe khách cho người lao động.

Những chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết Quý Mão.

Những chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết Quý Mão.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức 60 chuyến xe miễn phí dành cho hơn 3.300 người lao động về quê đón Tết.

Các xe này sẽ đi theo 10 tuyến khác nhau, về các địa phương như Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An…

Cùng với đó, dịp này, công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cũng tặng hơn 2.200 vé xe khách cho người lao động xa quê.

Công nhân phấn khởi đưa gia đình về quê đón Tết.

Công nhân phấn khởi đưa gia đình về quê đón Tết.

Đồng thời tặng quà Tết cho 17.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Những chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết đến nay đã đưa công nhân về đến quê nhà, việc này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tổ chức công đoàn với người lao động.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, phần nào người lao động để về quê an toàn, bớt đi những vất vả, mệt nhọc khi phải đợi xe hoặc chen chúc trên các chuyến xe chật chội do nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết.

Qua đó, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để khi người lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc với tâm thế phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, ngành và thành phố Hải Phòng, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Xem thêm
Hàm lượng Methanol vụ ngộ độc rượu vượt hơn 1.000 lần quy định

Tiền Giang Rượu Sơri KHA THY 29 độ có chứa hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 100 độ vượt gấp 1073,05 lần mức quy định của Bộ Y tế theo hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.

Bình luận mới nhất