Trận derby thành Manchester giữa Manchester City (MCI) và Manchester United (MU) tối 7/4, người hâm mộ rất trông chờ một trận chiến hấp dẫn, đôi công, thậm chí muốn thấy được tinh thần khao khát điểm số của MCI, vì họ chỉ cần thắng MU là vào top 4 Ngoại hạng Anh.
Trong khi MU không còn động lực tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, họ đang xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng với 37 điểm, tuy nhiên về chỉ số đối đầu mùa này thì MU đã thắng MCI ở trận lượt đi với tỷ số 2-1.
HLV Ruben Amorim và các cầu thủ gần như đặt hết “canh bạc” cho đấu trường Europa League, nơi họ đã lọt vào tứ kết. Đây cũng là cơ hội giúp MU góp mặt ở Champions League mùa sau nếu giành chức vô địch.

Hojlund được thay ra. Ảnh: Bongda.com.vn.
Còn MCI họ bắt buộc phải thắng trận darby để tích thêm điểm số cho cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Khi mà trước đó ít giờ Chelsea đã bị Brentford cầm hòa 0-0, mặc dù trên bảng xếp hạng Chelsea vẫn đứng thứ 4 nhưng chỉ hơn MCI 1 điểm. Phía sau, Aston Villa đang phả hơi nóng vào cuộc đua top 4, họ vừa thắng Nottingham Forest 2-1 và xếp thứ 6 nhưng chỉ kém MCI xếp thứ 5 đúng 1 điểm.
Đáng tiếc cho MCI trong trận darby lại thiếu sự phục vụ của Erling Haaland, tiền đạo chủ lực đang bị trấn thương và có khả năng phải nghỉ tới hết tháng 4/2025. Ngoài ra, hàng loạt cái tên ở hàng thủ như Akanji, Ake và Stones cũng vắng mặt, điều này khiến HLV Guardiola rất đau đầu, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến trận darby MCI chơi bạc nhược, thiếu gắn kết và bùng nổ.
Bước vào trận đấu, với tâm lý phải có điểm nhưng suốt 45 phút hiệp một, người hâm mộ chỉ thấy được tinh thần bạc nhược, lối chơi thiếu gắn kết, thậm chí tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Manchester City còn kém xa các cầu thủ của MU. Trong khi, MCI thua cả về thế trận lẫn tinh thần trên sân thì nửa đầu hiệp một Phil Foden bị trấn thương nhưng phải cố thi đấu và đến đầu hiệp 2 thì Guardiola bắt buộc phải đưa Doku vào thay.

Casemiro bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Ảnh: K+.
Bước sang hiệp hai, người hâm mộ mong chờ một lối chơi cỡi mở, đôi công hấp dẫn của hai đội, thế nhưng gần như kịch bản hiệp một lại lặp lại. MCI rất ít tình huống chuyển thành bàn thắng mặc dù quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong khi, MU tuy kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại có tới 13 cơ hội dứt điểm.

Trận đấu bạc nhược của các cầu thủ MCI. Ảnh: K+.
Dù phải đối đầu với một MCI khát khao có điểm, các học trò của HLV Rubem Amorim không hề tỏ ra lép vế. Trái lại, tinh thần chiến đấu và khả năng tranh chấp của họ được đánh giá rất cao, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, chỉ tiếc các cầu thủ MU thiếu đi sự sắc bén trong các tình huống đối đầu với thủ thành MCI.
Trận đấu khép lại, hai đội có thêm cho mình 1 điểm, với điểm số này MU vẫn giậm chân tại chỗ gần nửa cuối bảng xếp hạng, trong khi Manchester City đứng thứ 5, kém đội thứ 4 Chelsea 1 điểm và cách đội đầu bảng Liverpool tới 21 điểm.