
Rayan Cherki ăn mừng bàn gỡ hoà 2-2 cho Lyon. Ảnh: Getty Images.
Tại sân Groupama (Lyon, Pháp), đội chủ nhà Lyon có màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với Quỷ đỏ thành Manchester. Đội trưởng Bruno Fernandes là người kiến tạo bằng một đường tạt bóng chuẩn xác để Joshua Zirkzee đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88, tưởng chừng như mang về chiến thắng cho MU.
Tuy nhiên, tiền vệ trẻ Rayan Cherki đã tỏa sáng đúng lúc khi tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Lyon ở phút bù giờ cuối cùng.
Trước đó, trận đấu diễn ra đầy kịch tính. Phút 26, Lyon mở tỷ số nhờ tình huống đá phạt đầy bất ngờ của Thiago Almada đưa bóng đi xoáy vào góc xa và vượt qua tầm với của thủ môn Andre Onana. MU sau đó gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ hiệp một, khi Leny Yoro bật cao đánh đầu nối, sau pha đá phạt của Bruno Fernandes buộc thủ môn Lucas Perri đẩy bóng ra.
Đây là kết quả khá đáng tiếc với MU bởi họ đang rất cần vô địch Europa League để giành vé dự Champions League mùa sau. Ở Premier League, họ xếp tận thứ 13 - quá xa suất dự cúp châu Âu.
Ở một trận tứ kết khác, Tottenham cũng bị Eintracht Frankfurt cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Frankfurt bất ngờ dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ công của Hugo Ekitike trong một tình huống phối hợp phản công nhanh. Nhưng đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 26 khi Pedro Porro băng vào dứt điểm, sau pha căng ngang của James Maddison.
Tại Na Uy, Bodo/Glimt gây sốc khi đánh bại Lazio 2-0 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trận đấu từng bị đe dọa hoãn vì tuyết rơi dày, nhưng cuối cùng vẫn diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ulrik Saltnes trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng – một pha dứt điểm chìm trong vòng cấm và một cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Mandas.
Trong khi đó, Rangers và Athletic Bilbao chia điểm với tỷ số 0-0 tại Glasgow.