
Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền chia sẻ "những chuyến đi và trải nghiệm".
Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa. Dù tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và công tác trong ngành khoa học, nhưng nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền vẫn dành thời gian cho việc sáng tác.
Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền đã xuất bản 14 cuốn sách, trong đó có hai tác phẩm mang tính trải nghiệm là “Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ” và “Nha Trang mùa đẹp nhất”.
Trong khuôn khổ chương trình talk show “Tôn vinh tác giả Việt” do Chibooks tổ chức, nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền đã có buổi giao lưu chủ đề “Những chuyến đi và trải nghiệm” với sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM vào sáng 12/9.
Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền đã chia sẻ về những vùng đất mà tác giả đã tới, ghé thăm và trò chuyện cùng con người nơi đó. Và những câu chuyện khó quên ấy, được tác giả ghi chép, chụp ảnh lại để mỗi lần giở ra xem lại thêm nhiều tư liệu quý báu.

Độc giả sinh viên đặt câu hỏi tại buổi giao lưu sáng 12/9.
Ngoài ra tác giả còn chia sẻ thêm về những kỉ niệm về vùng đất, những quốc gia mà tác giả đã từng đi qua, trong nước có, ngoài nước cũng có. Đó là những buổi chiều đi ngắm cảnh hoàng hôn để nhớ lại về một thời xa xưa nhuốm màu buồn. Đó là những buổi sáng lang thang ở những ga tàu điện ngầm ở Bali để được trải nghiệm một ngày cùng chàng trai trẻ bán đàn ukulele để được tận mắt chứng kiến những niềm vui của chàng trai vì hôm đó bán được nhiều đàn hơn.
Độc giả sinh viên đã đưa ra nhiều câu hỏi thú vị cho nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền về sự thích ứng đời sống trên những vùng đất lạ, mối quan hệ thiết yếu giữa văn hóa và du lịch, và những khám phá vượt khỏi giới hạn “cưỡi ngựa xem hoa”...