| Hotline: 0983.970.780

Những đột phá của Luật Bảo vệ môi trường

Thứ Tư 26/10/2022 , 16:28 (GMT+7)

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan nhiều lĩnh vực…

Ngày 26/10, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước.

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: KS.

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: KS.

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, cho biết, thời gian qua công tác truyền thông ngành tài nguyên môi trường đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, bởi sự tham gia tích cực của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là sự hưởng ứng đông đảo các các cơ quan truyền thông đại chúng và cộng động trên cả nước.

Theo ông Cao Minh Tuấn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường với nhiệm vụ quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực của đời sống xã hội, cùng với nhu cầu tiếp nhận, khai thác thông tin tài nguyên và môi trường của cộng đồng ngày càng lớn.

Thời gian gần đây, các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương đang được báo chí và cộng đồng xã hội quan tâm mức độ cao. Do đó, cần thống nhất nâng cao nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện công tác truyền thông cũng như tăng cường các công cụ tổ chức thực hiện.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông. Ảnh: KS.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông. Ảnh: KS.

Ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, cho biết, 9 đột phá của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Một là, lấy cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường: Tăng cường công khai thông tin; tham vấn; phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hai là, kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, cắt giảm thủ tục hành chính. Ba là, quy định nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, nhất là môi trường không khí, môi trường nước.

Bốn là, thúc đẩy phân loại rác thải nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải. Năm là, quy định thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân công triệt để cho địa phương.

Sáu là, quy định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp. Bảy là, cụ thể hóa quy định về ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước.

Tám là, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Chín là, quy định chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên.

Xem thêm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...