| Hotline: 0983.970.780

Nối dài hành trình nhân ái tới những địa bàn còn khó khăn

Thứ Sáu 28/02/2025 , 15:42 (GMT+7)

Ngày 26/2/2025, Báo Phụ nữ Thủ đô, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã khánh thành Nhà nội trú tại trường THCS Chiềng Đông, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang trao tặng Nhà nội trú cho trường THCS Chiềng Đông.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang trao tặng Nhà nội trú cho trường THCS Chiềng Đông.

Đây là công trình Báo Phụ nữ Thủ đô thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025); hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030.

Trường THCS Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo có 30  cán bộ quản lý, giáo viên, hiện đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục 452 học sinh. Trong số này có 97% là học sinh dân tộc thiểu số; 82 học sinh dân tộc Mông hiện đang bán trú tại trường. Gia đình các em đa phần đều là hộ thuần nông, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn. Trường THCS Chiềng Đông hiện đã được trang bị 09 phòng học, 06 phòng bộ môn và các phòng làm việc theo quy định tuy nhiên vẫn còn thiếu chỗ ở nội trú cho học sinh.

Tại buổi khánh thành Nhà nội trú, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang xúc động cho biết: Để có khu Nhà nội trú khang trang hôm nay, Đoàn công tác của Báo Phụ nữ Thủ đô đã 3 lần tới với trường THCS Chiềng Đông.

Chuyến đi đầu tiên vào đầu năm 2024 để tìm hiểu khó khăn, nhu cầu của học sinh, nhà trường. Sau đó, Báo đã tích cực kết nối, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ kinh phí 450 triệu đồng để xây dựng nhà nội trú cho các học sinh dân tộc thiểu số.

Chuyến đi thứ hai của Báo và đơn vị đồng hành đến với Chiềng Đông để khởi công công trình vào tháng 9 năm 2024.

Và lần trở lại thứ ba này là khánh thành Nhà ở nội trú rộng 80m2, quy mô 4 phòng. Công trình sau khi hoàn thành đã giúp các em học sinh có thêm điều kiện sinh hoạt rộng rãi, khang trang. Tổng Biên tập Lê Quỳnh Trang tin tưởng, công trình sẽ tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên học tốt hơn nữa.

Cũng theo bà Lê Quỳnh Trang, năm 2024, Báo Phụ nữ Thủ đô đã tích cực kêu gọi kinh phí xã hội hóa 3,5 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để hỗ trợ 40 nhà mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội trị giá 2 tỷ đồng; xây dựng nhà bán trú cho học sinh trường THCS Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La trị giá 250 triệu đồng; xây công trình bếp ăn và phòng ăn nội trú cho học sinh trường Tiểu học Nậm Cắn 2, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trị giá 240 triệu đồng...

Đến nay, các hoạt động an sinh năm 2024 đều đã hoàn thành, kinh phí đều đã được Báo sử dụng đúng mục đích, trao đúng đối tượng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương, cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang phát biểu tại lễ khánh thành.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang phát biểu tại lễ khánh thành.

Bước sang năm 2025, Tổng Biên tập Lê Quỳnh Trang tin tưởng hành trình nhân ái sẽ tiếp tục được nối dài bằng những công trình, phần việc mới tại những địa bàn còn khó khăn.

Tại Chương trình, Báo Phụ nữ Thủ đô cũng đã trao học bổng cho 20 học sinh vượt khó học tốt của trường THCS Chiềng Đông.

Xem thêm
Bộ Công an không khuyến khích cán bộ xin nghỉ công tác trước tuổi

Đó là khẳng định của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tại họp báo triển khai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới.

Ông Nguyễn Văn Đa làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chính thức có bộ máy lãnh đạo mới với Giám đốc là ông Nguyễn Văn Đa và 5 Phó Giám đốc.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...

Bình luận mới nhất