| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Văn Cảnh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ Nhật 07/07/2024 , 07:53 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV), Thanh tra Chính phủ.

Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Cảnh (người cầm quyết định), tân Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: K. Dung.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Trong đó, tại Quyết định số 356/QĐ-TTCP, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV).

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã chúc mừng 07 cán bộ mới được điều động, luân chuyển, trong đó có 03 cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng, Vụ trưởng và 04 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng.

Tân Cục trưởng Cục IV chia sẻ sau khi nhận quyết định: “Tôi rất vui mừng, vinh dự khi được Tổng Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm tôi giữ chức Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tôi xin hứa với Tổng Thanh tra Chính phủ, các Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ kề vài, sát cánh, đoàn kết, chia sẻ, lắng nghe, đồng hành với các Lãnh đạo và toàn thể công chức Cục IV vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, vận hội mới để tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể Cục IV vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ”.

(Theo Tạp chí Thanh tra)

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.