| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Bắt cựu đại tá về hành vi lừa đảo

Thứ Hai 01/06/2020 , 14:23 (GMT+7)

Liên quan đến gói thầu tại Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (Quảng Bình), một cựu đại tá đã bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thự hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tính. Ảnh: T. Trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thự hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tính. Ảnh: T. Trang

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và  bắt tạm giam 4 tháng  đối với ông Thái Vĩnh Tính (sinh năm 1958, trú TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018, ông Thái Vĩnh Tính (nguyên Đại tá, Giám đốc Chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn -Binh đoàn 12-Bộ Quốc Phòng) đã mạo danh là Giám đốc Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Ông Tính đã cung cấp các thông tin sai lệch, sử dụng hồ sơ giả để dự thầu và trúng thầu gói rà phá bom mìn tại Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (Quảng Bình) trị giá trên 612 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Vị Xuyên

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất