| Hotline: 0983.970.780

Real chưa thể "kê cao gối"

Thứ Ba 20/03/2012 , 10:16 (GMT+7)

Có lẽ là còn quá sớm nếu Jose Mourinho và các học trò có thể ung dung chờ đến cuối mùa giải để nâng cúp.

Real Madrid hòa thất vọng trước Malaga
Không ai nghi ngờ vào khả năng thực hiện một cuộc lật đổ của Real Madrid trước Barcelona sau ba mùa giải liên tiếp thất bại. Nhưng có lẽ là còn quá sớm nếu Jose Mourinho và các học trò có thể ung dung chờ đến cuối mùa giải để nâng cúp.

Đơn giản, vì Barcelona vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận buông xuôi, bất chấp việc cả HLV Pep Guardiola lẫn các học trò đều lần lượt lên tiếng thừa nhận, đã không còn khả năng bắt kịp Real Madrid.

Nếu phải tìm một ví dụ thì không gì cụ thể hơn trận hòa 1-1 trước Malaga ngay trên “thánh địa” Bernabeu trong trận đấu diễn ra rạng sáng qua (19/3) của Real Madrid. Jose Mourinho có thể cho rằng, trọng tài đã cướp của Real Madrid 2 quả penalty (trên thực tế cả hai tình huống ngã trong vòng cấm địa của Ronaldo và Marcelo đều mang đậm dấu ấn nghệ sỹ), nhưng nếu xét toàn cục, việc bị mất điểm của Real là hoàn toàn xứng đáng.

Được chơi trên sân nhà trước đối thủ yếu hơn, nhưng Real Madrid đã không thể hiện được sự vượt trội của đội bóng đang dẫn đầu La Liga. Thậm chí, trong cả hai hiệp đấu, Malaga với dàn quân thua xa “dải ngân hà” của Mourinho lại mới là đội kiểm soát được nhiều bóng hơn. Nếu may mắn và quyết đoán hơn trong các tình huống thâm nhập vòng cấm địa, đội khách có thể đã có bàn mở tỷ số trước.

Đến lúc này, hẳn những người hâm mộ Real Madrid có lẽ phải giật mình trước những lời “rót mật” của Pep Guardiola, rằng La Liga đã không còn là của Barcelona. Một liều thuốc ru ngủ các cầu thủ Real Madrid? Là đúng, nếu nhìn vào phong thái thi đấu thiếu nỗ lực của rất nhiều vị trí trong đội hình Real, đặc biệt vào những phút cuối trận, khi khoảng cách chỉ với Malaga chỉ là 1 bàn mong manh.

Jose Mourinho có vẻ như đã chủ quan khi cho rằng, Real Madrid giờ đã không còn phải lo nghĩ đến Barcelona nữa mà chỉ cần quan tâm tới chính mình. Nói như huyền thoại của Barcelona, Johan Cruff, một đội bóng bạn mãi không thể thắng thì không thể không quan tâm tới những biến động của đội đó. Real Madrid đã không đánh giá đúng khát vọng ở thời điểm hiện tại của Barcelona khi trái ngược với tuyên bố “tung cờ trắng” của Pep, đội bóng xứ Catalan vẫn âm thầm chiến đấu, và giành chiến thắng.

Tám điểm vẫn là khoảng cách an toàn, trong bối cảnh La Liga chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, nhưng như Tổng biên tập AS Afredo Relano, tờ báo được tiếng thân Real Madrid, 8 điểm đã “là một cái gì đó” khi không còn là 10 điểm như trước. Cho dù sự khác biệt giữa 8 điểm và 10 điểm là không nhiều. Relano cũng chỉ ra rằng, phía trước Real Madrid là chặng hành trình đầy bất trắc, và nếu như Barcelona chịu mất điểm trước các đội “bé hạt tiêu”, thì tại sao Real Madrid lại không. Osasuna, Atlentico, Barcelona và Athletic Bilbao, đây là 4 trong số 6 đối thủ sắp tới của Real Madrid. Rõ ràng đã có những dấu hiệu trước trận đấu với Malaga cho thấy Real Madrid sẽ có lúc “sảy chân”. Đó là trận thắng “hút chết” trước Rayo Vallecano, hay những quyết định có phần ưu ái của trọng tài khi thi đấu trước Real Betis.

Pep Guardiola, có thể thật lòng hoặc không khi cho rằng Barcelona đã không còn hy vọng bảo vệ chức vô địch. Nhưng cũng có một thực tế khác, là La Liga vẫn chưa phải của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga mùa này, nhưng từ nay cho đến lúc đó, thầy trò Jose Mourinho sẽ còn phải leo qua nhiều con dốc, chứ không thể kê cao gối ngủ yên như cách Mourinho tuyên bố về đối thủ.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm