| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Nam

Thứ Tư 27/11/2024 , 18:08 (GMT+7)

Lượng lớn đất đá tràn xuống tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (Quảng Nam) sau mưa lớn đã khiến giao thông khu vực này bị ách tắc.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện để xử lý vị trí sạt lở. Ảnh: PS.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện để xử lý vị trí sạt lở. Ảnh: PS.

Ngày 27/11, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) thông tin, những ngày qua, mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống đường gây ùn tắc giao thông.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 21h ngày 26/11, taluy dương đoạn Km1380+500 đường Hồ Chí Minh (đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) bị sạt lở, lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc.

Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đã cử công nhân, máy móc đến hiện trường xử lý sạt lở. Tuy nhiên, trong đêm tại khu vực thị trấn Khâm Đức có mưa rất to, đất trên đồi tiếp tục sạt xuống đường.

Khi ngớt mưa, các đơn vị bảo dưỡng tuyến đã huy động máy móc, thiết bị san gạt, xử lý điểm sạt lở. Đồng thời, lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện qua lại.

Những ngày qua, tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài. Nhiều tuyến quốc lộ vùng núi Quảng Nam như QL40B, QL24C cũng xảy ra tình trạng sạt lở.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường tại huyện Nam Trà My của tỉnh này cũng bị sạt lở như: đường vào làng ông Deo (thôn 2, xã Trà Dơn); tuyến ĐH6 sạt lở phía ta-luy âm thuộc thôn 1 (xã Trà Don) khiến đất đá trôi phía ta-luy âm tạo ra “hàm ếch” rộng phía dưới lòng đường; tuyến ĐH9 đoạn gần đường Đông Trường Sơn (thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) bị sạt lở taluy âm.

Xem thêm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...