| Hotline: 0983.970.780

Thắng Chung kết Top 4, Chelsea phục hận Leicester City

Thứ Tư 19/05/2021 , 06:45 (GMT+7)

Chelsea đã có một trận đấu áp đảo toàn diện đối với Leicester City và xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Leicester City và Chelsea bước vào trận đấu một mất một còn trong cuộc đua Top 4 với quyết tâm rất cao. Đội chủ nhà Chelsea muốn có một chiến thắng để chen chân vào nhóm đội bóng giành vé dự Champions League mùa tới. 

HLV Thomas Tuchel tin tưởng bộ ba Pulisic - Werner và Mount trên hàng công trong khi Kante và Jorginho tiếp tục là bộ đôi tiền vệ trung tâm. 

Chelsea là đội bóng chơi chủ động hơn trong những phút đầu tiên. Lần lượt Reece James và Timo Werner đều có những cơ hội nhưng họ không thể tận dụng được. 

Timo Werner bị từ chối 2 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ảnh: Dailymail.

Timo Werner bị từ chối 2 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ảnh: Dailymail.

Phút 22, lưới của Leicester City rung lên sau tình huống dứt điểm của Timo Werner với pha kiến tạo của Mason Mount nhưng trọng tài Mike Dean không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Sau đó không lâu, Timo Werner lần thứ 2 bị từ chối bàn thắng sau khi anh sút tung lưới Leicester, lần này là lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ người Đức.  

Các cầu thủ Chelsea chơi hoàn toàn chủ động trong khi Leicester City chỉ biết gồng mình chống đỡ. Nếu may mắn hơn, Thiago Silva đã có thể mở tỷ số trong hiệp 1 với tình huống đánh đầu nguy hiểm. 

Kết thúc 45 phút đầu tiên, trận đấu vẫn đang ở thế cân bằng. Chelsea nỗ lực tấn công và quyết tâm hơn còn Leicester City trung thành với lối chơi phòng ngự. Chelsea có một sự đáng tiếc khi Kante gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Matteo Kovacic. 

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội chơi tốt hơn và họ sớm có được điều mình cần. Phút 47, từ quả phạt góc của Ben Chilwell, bóng tìm đến Rudiger và một cái chạm đùi là đủ để hậu vệ người Đức ghi bàn mở tỷ số. 

Antonio Rudiger mở tỷ số cho Chelsea. Ảnh: Dailymail.

Antonio Rudiger mở tỷ số cho Chelsea. Ảnh: Dailymail.

Thua trước 1 bàn, Leicester City buộc phải dồn lên và HLV Brendan Rodgers tung Kelechi Iheanacho vào sân để bổ sung cho hàng tấn công và thay cho James Maddison chơi không hiệu quả. 

Tuy nhiên, khi hiệu quả của sự thay đổi này chưa được thể hiện, lưới của Leicester City đã rung lên thêm một lần nữa. Trung vệ Fofana phạm lỗi khá nghiệp dư với Timo Werner trong vòng cấm và trọng tài Mike Dean, sau khi tham khảo VAR và chỉ tay vào chấm phạt đền. 

Jorginho bước lên và với điệu nhảy chân sáo quen thuộc, anh đánh bại Kasper Schmeichel để mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 

Đến đây, Leicester City chẳng còn gì để mất và họ buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên, sự bế tắc là điều thấy rõ ràng nhất trong những tình huống lên bóng của đội khách. Jamie Vardy và Iheanacho bị chia cắt hoàn toàn bởi các hậu vệ bên phía Chelsea. 

Jorginho ghi bàn trên chấm 11m. Ảnh: Dailymail.

Jorginho ghi bàn trên chấm 11m. Ảnh: Dailymail.

Phút 76, Matteo Kovacic tặng quà cho Leicester khi anh để mất bóng ở khu vực nguy hiểm và Ndidi nhanh chân chuyền bóng cho Iheanacho dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số cho đội khách. 

Có được bàn thắng vào thời điểm nhạy cảm, Leicester City cố gắng đẩy cao nhịp độ của trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ hòa còn Chelsea chơi chậm rãi. 

Tuy nhiên những phút sau đó, không có thêm bàn thắng được ghi và Chelsea đánh bại Leicester City trong trận chung kết Top 4 và chiếm vị trí thứ 3 của chính đối thủ trên bảng xếp hạng. 

>>> Xem thêm: Đội trưởng tuyển Anh đòi rời Tottenham ngay lập tức

Xem thêm
Ra mắt Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật biểu diễn truyền thống

Chiều 7/3/2025, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam ra mắt, trực thuộc APPA, nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống.

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 và dư luận tại Nga

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 có tên gọi 'Anora' của đạo diễn Sean Baker, được truyền thông Nga đánh giá 'đã đưa những người Nga tốt bụng trở lại Hollywood'.

Quảng Nam tạo ra sản phẩm du lịch xanh từ cung đường di sản

Cung đường di sản kết nối từ đông sang tây: Hội An - Mỹ Sơn - Đông Giang sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội miền núi Quảng Nam phát triển bền vững.