| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể thanh niên bị mất tích khi cứu bạn trên biển

Thứ Bảy 02/05/2020 , 16:55 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng đánh mất tích trước đó, khi bơi ra cứu bạn bị đuối nước trên biển.

Ngày 2/5, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích ở biển xã Hải Dương, TX. Hương Trà.

Đến đầu giờ chiều nay, thi thể anh Nguyễn Ngọc H. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Ảnh: T.H.

Đến đầu giờ chiều nay, thi thể anh Nguyễn Ngọc H. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Ảnh: T.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/5, anh Nguyễn Ngọc H. (SN 2002, trú 242/5 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP.Huế) cùng Phúc (em trai H.) và 4 người bạn tên Hải, Bình, Thơ, Quang đi về tắm biển tại bãi biển tại bờ kè thôn Thái Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương).

Đến khoảng 16h cùng ngày, đang tắm biển thì Bình bị đuối nước, khi H. bơi ra để cứu Bình thì cả hai bị sóng cuốn ra xa.

Thấy vậy, Phúc và Quang cùng với nhiều khách đang ngồi trong quán nước gần đó chạy đến để ứng cứu, thì thấy H. và Bình đã bị sóng đánh ra xa, cách bờ khoảng hơn 100m. Do thời điểm này có gió lớn, sóng biển cao khoảng 1m nên mọi người chỉ cứu được Bình vào bờ, còn H. thì bị sóng cuốn chìm và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lực lượng chính quyền TX. Hương Trà đã huy động nhiều cán bộ, cùng phương tiện tiến hành tìm kiếm nạn nhận bị mất tích. Đến đầu giờ chiều nay 2/5, thi thể H. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.

Được biết, H. là con trai đầu trong gia đình có 3 anh em, trước khi gặp nạn, thanh niên này làm nghề phụ xe tải.

Xem thêm
Mái ấm của những người... chạy sóng

Trà Vinh Sau bao năm thấp thỏm vì sạt lở, nhiều hộ dân sống ở ven biển huyện Duyên Hải đã được bố trí nơi ở mới, nhà cửa kiên cố, ai nấy đều phấn khởi.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.

Bình luận mới nhất