Theo ông Trận, việc ông Tuấn xin nghỉ là quyết định cá nhân không liên quan đến sự điều chuyển công tác hay áp lực nào từ phía VNPT. Hiện VNPT tiếp nhận và đang xử lý đơn của ông Tuấn theo tinh thần tạo điều kiện tốt nhất, đồng thời cũng đề xuất bố trí người tiếp quản chức vụ mà ông Tuấn sẽ bàn giao lại. Tuy nhiên, theo quy định, việc bổ nhiệm này phải tuân theo quy định bổ nhiệm chức vụ TBT, Phó TBT các cơ quan thông tấn báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chiều cùng ngày, trong buổi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn đã xác nhận: “Việc xin nghỉ của tôi là hoàn toàn cá nhân và tôi sẽ không còn làm việc cho cơ quan Nhà nước. Hiện tại, tôi chưa quyết định công việc cụ thể sau này mà trước mắt cứ xin được nghỉ và chờ quyết định chính thức từ VNPT. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và không chịu áp lực gì từ việc xin nghỉ việc”. Trước đó ngày 24-3, ông Tuấn đã có cuộc chia tay với cán bộ, phóng viên VNN.
Ông Nguyễn Anh Tuấn nguyên là kỹ sư và Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hoà. Sau đó, được VNPT bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC tại Hà Nội. Ông Tuấn được biết đến qua đề xuất giải pháp khắc phục sự cố máy tính năm 2000 (Y2K) và được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 1996. Tiếp đó, ông Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Phần mềm và Truyền thông (VASC) - nơi ông đã xây dựng và phát triển tờ báo điện tử VNN.