| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Cháy lớn ở quận 11, 8 người bên trong tử vong

Thứ Sáu 07/05/2021 , 20:10 (GMT+7)

Một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nằm sâu trong hẻm trên đường Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM. Sau đó lửa bùng lên dữ dội. Có 8 người bên trong tử vong.

Thời điểm xảy cháy, bên trong căn nhà đang có nhiều người. Sau khi đám cháy được dập, cảnh sát PCCC tìm thấy 8 người bên trong đã tử vong. Ảnh: Văn Sự.

Thời điểm xảy cháy, bên trong căn nhà đang có nhiều người. Sau khi đám cháy được dập, cảnh sát PCCC tìm thấy 8 người bên trong đã tử vong. Ảnh: Văn Sự.

Khoảng 17 giờ chiều 7/5/2021, một tiếng nổ bất ngờ phát ra tại căn nhà trong hẻm số 47, đường Lạc Long Quân, P.1, Q.11. Sau đó lửa bùng lên dữ dội, khói bốc cao hành chục mét khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy và gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM.

Thời điểm cháy, bên trong có nhiều người đang kêu cứu. Một số người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ tìm cách dập lửa, phá cửa cứu người nhưng do ngọn lửa bùng mạnh, nóng rát, nên đành bất lực.

Nhận tin báo, hàng chục Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC cùng xe nước, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau đó, một số người dân đã được hỗ trợ đưa ra ngoài. Cảnh sát phun nước dập lửa, chống cháy lan ra xung quanh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM; thượng tá Đỗ văn Kháng, Phó trưởng Phòng PC07 đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy để chỉ đạo.

Theo nguồn tin tại hiện trường cho biết, sau khi tiến vào ngôi nhà để cứu hộ, cảnh sát PCCC đã tìm thấy 8 người bên trong đã tử vong.

Được biết, căn nhà bị cháy rộng khoảng 40m2, 2 tầng, vừa làm nơi ở vừa là nơi sản xuất đèn cầy, keo dán.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Xem thêm
Mở vòi nước công cộng phục vụ miễn phí trong mùa hạn mặn

Tiền Giang Theo phương án phòng chống, ứng phó hạn mặn 2024-2025, tỉnh Tiền Giang dự kiến mở 114 vòi nước công cộng tại các địa điểm đã thực hiện năm ngoái.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...