| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Cả V-League đứng sau Quảng Ninh

Thứ Tư 13/06/2018 , 06:20 (GMT+7)

Chưa bao giờ đội bóng đất mỏ lại có được sự hậu thuẫn lớn như vậy, bởi lúc này chỉ có mình thầy trò Phan Thanh Hùng có thể ngăn V-League trở nên nhàm chán.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng đã hứa thưởng 1,6 tỷ đồng cho Than Quảng Ninh, nếu họ đánh bại Hà Nội ở Hàng Đẫy

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Than Quảng Ninh đã được chờ đợi từ nhiều tuần lễ. Khi Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa lần lượt rơi rụng về phía sau, đội chủ sân Cẩm Phả hiện là CLB duy nhất còn khả năng đua tranh ngôi vô địch với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Khoảng 8 điểm trên bảng xếp hạng lúc này rất lớn, nhưng nếu Quảng Ninh có thể thắng cả 2 cuộc đối đầu trực tiếp với đại diện thủ đô, cách biệt chỉ còn là 2 điểm và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Quảng Ninh không được dự báo là ứng viên vô địch trước khi V-League 2018 khởi tranh. Người ta dành nhiều sự quan tâm tới Thanh Hóa, tới TPHCM, và đâu đó là nhà vô địch Quảng Nam trong cuộc ganh đua với tập thể gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và U23. Nhưng rồi như một lẽ tự nhiên, Quảng Ninh lầm lũi tiến lên. Bất chấp việc để đội trưởng mùa trước Vũ Minh Tuấn đến đầu quân cho Thanh Hóa, họ vẫn duy trì được sự ổn định, và từng giữ ngôi đầu sau 4 vòng đấu, trước khi bị 2 thất bại trước Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa làm chùn bước.

Cơ hội vẫn còn cho Huỳnh Tuấn Linh cùng đồng đội. Vấn đề là liệu họ nắm bắt cơ hội ấy như nào trước một Hà Nội quá hay trên sân nhà. Trong 5 trận đã đấu ở Hàng Đẫy từ đầu mùa, chỉ một lần duy nhất á quân mùa trước bị chia điểm, đó là trận hòa Sài Gòn ở vòng 6. 4 trận còn lại, họ toàn thắng, trong đó có hai chiến thắng ấn tượng 5-0 trước HAGL và 4-3 trước Thanh Hóa.

Trong khoảng chục năm trở lại đây, Hà Nội luôn nằm trong top 3 bảng xếp hạng vào cuối mùa. Nhưng phải tới năm 2018, cách biệt giữa họ và nhóm bám đuổi mới lớn đến nhường vậy. Đã có nhiều nhận định cho rằng bầu Hiển sẽ vươn tầm ra sân chơi châu lục, ở AFC Cup hoặc AFC Champions League. Nhưng trước khi nghĩ đến những điều xa vời, Hà Nội cần chinh phục giải quốc nội, mà cụ thể là Quảng Ninh.

Thế mạnh duy nhất của đội khách trong trận đấu chiều 13/6 chỉ có thể là tinh thần. Họ sẽ nhập cuộc với tinh thần thoải mái, bởi nếu có thua, đó cũng là cái thua của cả làng. Đại diện đất mỏ cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo CĐV trung lập, những người không muốn V-League trở nên nhàm chán suốt chặng còn lại ở lượt về.

Trước trận, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng đã hứa thưởng 1,6 tỷ đồng cho Than Quảng Ninh, nếu họ đánh bại Hà Nội ở Hàng Đẫy – một động thái cho thấy quyết tâm lớn của các vị khách. Dù lực lượng yếu và mỏng hơn, nhưng bóng đá là môn thể thao của những bất ngờ. Khó có thể nói trước điều gì trước khi trận chung kết sớm của V-League diễn ra.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất